- Những bức ảnh "Looking into the past" tiếp tục kể những câu chuyện về Việt Nam xưa

BÀI LIÊN QUAN

Chưa đầy 1 năm kể từ tháng 9/2011, Nguyễn Xuân Khánh - một người chơi ảnh khá có tiếng với biệt danh Khánh H'moong, 31 tuổi sống tại thành phố Nha Trang - đã đi qua các địa danh nổi tiếng của Sài Gòn, Đà Lạt, Huế, Hội An, Quảng Trị. Anh bắt đầu chụp những bức ảnh "Looking into the past" lấy cảm hứng từ nhiếp ảnh gia Jason E Powell - người khởi xướng phong trào này với bức ảnh nổi tiếng chụp lại quang cảnh thành phố New York nhìn về phía tòa tháp đôi, trong sự kiện kỉ niệm 10 năm ngày 11/9.


Tiếp tục chiêm ngưỡng gần 30 bức ảnh còn lại trong dự án "Looking into the past" của Nguyễn Xuân Khánh, thực hiện tại các thắng cảnh lịch sử và đường phố Hội An, Huế, Sài Gòn,  Đà Lạt...

Bên hông chợ Hòa Bình, Đà Lạt năm 1948

Khu vực Cầu Ông Đạo, Đà Lạt năm 1957 và nay.

Hồ Xuân Huơng thập niên 50, khu vực Thủy Tạ

Niềm vui chiến thắng, Sài Gòn 30/4/1975

Caravelle Hotel 1966 & nay

Majestic Hotel năm 1966 & nay


Tòa Đô Chánh những năm '60, nay là UBND Thành Phố.

Chợ Bến Thành, 1922

 
Pháp trường Sài Gòn 1966, nay là Cty vận tải Đường sắt Tp.HCM

Tan trường (Trường Lê Quý Đôn, Sài Gòn năm 1947)

Ngã tư Thống Nhất - Lê Thành Phương những năm '60.

Cầu Trường Tiền, Huế 1967


Quân Giải phóng tiến vào Thành nội, Huế năm 1968

 Thành nội, Huế khoảng những năm 1925-30

Mã binh Huế

Mã binh Huế

Vệ binh Huế ngày xưa trong Thành

Nhạc công trong cung đình Huế ngày xưa

 Huế 1925-30 - cửa Hiển Nhơn

Huế những năm 1920

Ga Huế năm 1965

Cổng Đinh Công Tráng (Thành cổ Quảng Trị) năm 1968

Hội An xưa & nay. Góc này nay nhộn nhịp rồi

Chùa Cầu (Cầu Nhật Bản)

Hội An

Hồ Hương Giang