Hoàn cảnh, nghị lực, lạc quan... của những nhân vật trong các bức ảnh đã khiến các cư dân trên mạng xã hội vô cùng xúc động.

 
{keywords}
{keywords}

 Nghị lực sống là đây! Bức ảnh nhận được gần 10.000 like

{keywords}

Mỗi khi gặp trở ngại trong cuộc sống, đừng vội than thân trách phận. Hãy nhớ rằng bạn vẫn còn sung sướng hơn rất nhiều người. Bức ảnh nhận được hơn 47.000 like

{keywords}

Cũng nhờ chú vịt vàng về Việt Nam mà thêm nhiều người có công ăn việc làm. Bức ảnh nhận được hơn 16.000 like

{keywords}

Ở đâu đó trên trái đất này xin hãy để các em có những tuổi thơ của trẻ nhỏ… Đừng lạm dụng sức khỏe của em thơ. Bức ảnh nhận được hơn 9.000 like

{keywords}

Thấy một VĐV khuyết tật đang đuối sức vì thiếu nước, nữ vận động viên xuất sắc người Kenya đã chạy chậm lại và đưa nước cho anh ấy uống. Kết quả là cô đã bị 1 đối thủ khác vượt lên và chỉ về đích ở vị trí thứ 2. Tuy nhiên, với tất cả mọi người, cô mới chính là người chiến thắng. Bức ảnh nhận được gần 16.000 like

{keywords}

7 người con. 1 người chồng... giờ chỉ còn mẹ... Bức ảnh nhận được hơn 12.000 dấu like

{keywords}

Chỉ có ba mẹ mới yêu thương con cái vô điều kiện. Ngoài kia phải có điều kiện người ta mới yêu con. Bức ảnh nhận được hơn 16.000 like

{keywords}

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai? Bức ảnh nhận được hơn 11.000 like

{keywords}

Năm nay bà đã ngoài 80 tuổi, nhưng vì miếng cơm manh áo, bà vẫn hằng ngày gánh rau đi bán. Bức ảnh nhận được hơn 11.000 like

{keywords}

Đừng bao giờ đánh giá con người qua vẻ bề ngoài của họ... Bức ảnh nhận được gần 15.000 like

{keywords}

Cá Chuối đắm đuối vì con... Bức ảnh nhận được hơn 11.000 like

{keywords}

Hình ảnh người Reshma Banu, 19 tuổi , người Ấn Độ đã hoàn toàn sụp đổ khi biết mụn con độc nhất của mình bị người chồng (cha đứa bé) đánh đập tàn nhẫn đến chết vì trọng nam khinh nữ. Bạn nghĩ sao về điều này? Bức ảnh nhận được gần 7.000 dấu like

{keywords}

Khâm phục Anh - Chàng thanh niên Nguyễn Sơn Lâm 29 tuổi, cao 90cm, nặng 27 chinh phục thành công đỉnh Fansipan cao 3.143m. Bức ảnh nhận được gần 10.000 like

{keywords}

Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng... mẹ rất yêu con..." - Tin nhắn cuối cùng của người mẹ dành cho đứa bé. Và vòng tay ấy dù chịu bao đớn đau, vẫn ôm chặt lấy đứa con bé bỏng của mình... Bức ảnh nhận được hơn 8.000 like

{keywords}

Bà ơi! Bà ngồi chắc nhé tôi sẽ đưa bà đi qua hết những đoạn đường này. Bức ảnh nhận được hơn 12.000 dấu like

{keywords}

Một chú bé lang thang không nhà đang chia sẻ phần ăn ít ỏi của mình cho một chú cún hoang. Bức ảnh nhận được gần 5.000 lile

{keywords}

Bữa cơm trưa của những anh công nhân Điện lực. Vất vả, hiểm nguy... nhưng vẫn còn đó nụ cười. Bức ảnh nhận được gần 17.000 like

{keywords}

Cuộc sống là sẻ chia! Bức ảnh nhận được gần 6.000 like

{keywords}

Cụ tên là Nguyễn Thị Thịnh, (Đức Giang –Hoài Đức – Hà Nội), Cụ bị mù lòa từ nhỏ, chồng cụ cũng là một người mù lòa. Hai vợ chồng sống với nhau nhưng không có con. Cụ ông “đi trước một bước”, để lại mình cụ bà sống cô đơn một mình trên cõi đời hiu quạnh. Hiện cụ còn mắc bệnh, có một khối u lành trong ruột, khiến cụ luôn đau đớn. Sống với các cháu, suốt ngày kêu đau sợ phiền các cháu, bản thân cụ cũng áy náy nên từ đó cụ chuyển sống một mình. Hiện nay, cụ sống cô đơn trong một gian nhà 8m2 ở góc chợ thôn Lưu Xá ( Đức Giang – Hoài Đức – Hà Nội). Bức ảnh đã nhận được hơn 10.000 dấu like chia sẻ.


(Theo Lao Động)