Trong LOL, khi một vị tướng bất ngờ gặp một vị tướng khác có quan hệ đặc biệt với họ, lời thoại của họ ngẫu nhiên có sự thay đổi lớn mà không phải những câu nói thường ngày. Đây được xem như đặc điểm thú vị của các game do phương Tây sản xuất. Dưới đây là một vài trường hợp đặc biệt đó:

1. Khi Garen gặp Darius, Garen nói: Này tên Eskimo mặc váy, ngươi không phải là tướng, mà chỉ là một tên đồ tể.

2. Khi Aatrox gặp Tryndamere sẽ nói: Tryndamere, tác phẩm thành công nhất của ta!

3. Draven có thể xài lại phi đao mà một Draven khác đã ném ra, tuy nhiên mỗi lần gặp mặt sau đều sẽ bị chế nhạo: Con dao của ngươi vón là của ta!

4. Yasuo nói với Zed và Shen: chạy trốn khỏi bóng tối của các người đi. Mặt nạ đẹp đấy, của mẹ ngươi may cho sao! Ta căm thù những tên ninja.

5. Yasuo cũng chế giếu Yi: Kiếm khá đấy, ý tôi là mấy đôi giày ở đó.

6. Master Yi nói với Wukong: Này khỉ, hãy cho ta thấy bản lĩnh ngươi học được đi, đừng làm trò con khỉ nữa!

7. Khi Jinx bị Caitlyn truy đuổi: Oh! Đó là vết thương đạn đã bắn vào...cảm xúc của tôi!

8. Sau khi mua đồng hồ cát, Azir sẽ nói: Cát của Shurima đang chảy trong bàn tay ta!

9. Vi nói với Jayce: Hey, Jayce! Tác động năng lượng.

10. Yasuo nói với Riven: Quá khứ và thanh kiếm của ngươi, cái nào nặng hơn hả Riven? Đó là việc mà ai cũng phải đối mặt. Ngươi không thể trốn tránh được đâu, ta đã trải qua rồi! Thanh kiếm vỡ tan, ý chí sẽ sụp đổ.

11. Braum khi tránh được các tuyệt kĩ:

Tránh được Ashe: Ồ, có tí lạnh gáy đấy!

Tránh được Draven: Xem kìa, rìu của ông bật ra rồi!

Tránh được Nami: A, sự bùng cháy của làn gió biển trong lành!

Tránh được Riven: Ồ, gió hôm nay to quá!

Tránh được Caitlyn: Thật là thiện xạ! Nhưng muốn bắn trúng thì cô phải chớp được thời cơ nữa!

12. Ăn đi! Ăn rồi mi sẽ lớn lên. Sau đó luyện tập khổ cực, rồi Poro bé nhỏ sẽ trở nên mạnh mẽ giống như một ... em bé vậy!

(Braum nói với Poro) Sau đó Braum sẽ cho Poro ăn gì đây?

14. Braum chế nhạo Alistar: Ồ, ông gợi nhớ cho tôi về mấy con bò ở Agatha, để tôi giới thiệu cho ông quen một con bò nhé Alistar.

15. Braum mua giày: Ôi, những đôi giày... chúng quá chật!

Khi mua hai đôi giày: Ha ha, vừa rồi!

Khi mua đá tỏa sáng: Lần này đối phương sẽ không ngờ rằng tầm nhìn của Braum sẽ trở thành chìa khóa của chiến thắng. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu sắc của Đá tỏa sáng.

16. Khi Braum mua Áo choàng lửa: Lửa rất có ích cho thân thê. Ahhh~~ vừa đẹp vừa ấm. Ta đã ước mong có một chiếc Áo choàng lửa từ lâu. Ohhh~~ Và bây giờ ta cần chút kẹo bông.

17. Khi Braum mua Tim băng: Với bạn bè ta chính là hoa tuyết, còn với kẻ thù ta sẽ là một trận tuyết lở.

18. Khi mua Khiên Băng Randuin và Lá chắn quân đoàn: Lá chắn của ta sẽ bảo vệ lá chắn này. Khiên chồng lên khiên, ta thích điều đó!

19. Shyvanda tình cờ gặp Shen: Tự xưng là dũng sĩ diệt rồng, vậy thừ diệt xem sao?

20. Khi Karthus gặp Hecarim: Ngươi chỉ là một cái vỏ rỗng, hãy tự biết lượng sức mình và tôn kính chủ nhân của ngươi!

21. Ngựa chết thì không cần thắt dây cương. (Karthus cũng nhạo báng Hecarim)

22. Với Leona: Trong bóng tối vô biên thì ánh sáng của nữ thần mặt trời cũng chỉ như đom đóm.

23. Với Elise: Ngươi nói dối để chạy trốn kẻ thù? Còn ta sẽ cho họ cảm hứng.

24. Khi Karthus mua Nước mắt nữ thần: Nước mắt của thiên sứ, nước mắt của nhân ngư.

25. Volibear chế nhạo Zilean: Ngay cả Zilean cũng đừng hòng nghĩ đến ngăn chặn những con gấu mặc giáp tiến vào Liên Minh Huyền Thoại.

26. Zilean lập tức đáp trả: Nếu như ta là người nắm quyền, những con gấu mặc giáp vĩnh viễn đừng hòng tiến vào Liên Minh Huyền Thoại.

(Volibear là một vị tướng được RIOT đưa vào nhằm làm cân bằng sức mạnh các tướng trong Liên Minh Huyền Thoại, bị Zilean ghét cay ghét đắng, phản đối vô cùng mạnh mẽ, cuối cùng dưới áp lực của các anh hùng khác và đội ngũ thiết kế mới được chính thức tạo ra).

27. Jinx đùa giỡn với Vi: Ồ, cô muốn truy sát tôi? Một đại thổ phỉ? Đúng không? Đúng không?

28. Sion Phiên bản mới nói với Urgot: Ta mà có nhiều đồ giả như ngươi có phải tốt không! Đồng thời chế nhạo Swain: Tướng quân của ta không thể nào là một con quạ. Với Jarvan VI: Ta còn phải giết bao nhiêu Jarvan nữa đây!

Riot thực sự đã đem lại nhiều cảm xúc cho các vị tướng của mình hơn bao giờ hết. Sự sinh động trong tương tác lẫn nhau giữa các tướng cũng là một yếu tố giúp game thu hút hơn rất nhiều!

Monkey