Do gần như đã chắc chắn lọt vào bán kết, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Myanmar trên sân vận động Mỹ Đình tối 3/1 không có lượng khán giả lớn vào sân đón xem.
Lực lượng CĐV ruột vẫn đầy đủ, chỉ có khán giả là ít đi.
Đã từ lâu kể từ khi HLV Park Hang-seo đến mảnh đất hình chữ S làm việc, đây mới là trận đấu nhiều người hâm mộ môn thể thao vua không còn mặn mà như lần này. 
Sát giờ đấu khoảng 10 phút, các hàng ghế trống vẫn còn khá nhiều. Trước đó vài giờ, dân phe vé đã phải nỗ lực "xả hàng" tránh lỗ vốn.
Giống như tại trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia, tối 3/10 trên khán đài lại có sự xuất hiện của gần chục cô gái trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng đứng cổ vũ các cầu thủ.
Nổi bật trong số đó là Diệu Thúy, từng là đại diện đội Bồ Đào Nha trong chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup" trên VTV tháng 11 vừa qua.
Diệu Thúy hiện là sinh viên Trường Đại học Hà Nội. Nhiều khán giả nói vui rằng sau World Cup dàn thiếu nữa lại "Nóng cùng AFF Cup".
Ngoài ra còn có Thúy Nga (bên phải), sinh viên Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. 
Rất tiếc đội bóng Bỉ mà Thúy Nga làm đại diện thì những siêu sao như Lukaku, Eden Hazard hay Kevin De Bruyne đồng loạt gây thất vọng và bị loại từ rất sớm khỏi vòng bảng của giải đấu.
Dàn "chân dài" luôn tỏ ra vui tươi và liên tục tạo dáng khi nhìn thấy ống kính phóng viên. 
Sự xuất hiện của các cô gái góp một phần nào bớt đi sự tẻ nhạt trên khán đài sân vận động.