Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan diễn ra tại sân Mỹ Đình (Hà Nội), dù theo dõi qua màn hình LED, nhưng các cổ động viên (CĐV) ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) vẫn rất sôi động.

Gần 20h55, trọng tài thổi còi kết thúc trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31. Với chiến thắng 1-0 trước đối thủ nhiều duyên nợ U23 Thái Lan, đội tuyển U23 Việt Nam đã dành được tấm Huy chương Vàng với đầy quyết tâm và thuyết phục.

CĐV tại sân Mỹ Đình vỡ òa niềm vui chiến thắng. Ảnh: Duy Linh 
Ảnh: Duy Linh 
Chung một niềm vui chiến thắng. Ảnh: Thanh Tùng 
Ảnh: Thanh Tùng 
Niềm vui chiến thắng ngập tràn của CĐV Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng 
Không khí càng cuồng nhiệt sau bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan. Ảnh: Thanh Tùng   
Trước màn hình lớn ở hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Đình Hiếu 
Các CĐV ở phố đi bộ Nguyễn Huệ vỡ òa niềm vui khi cầu thủ U23 Việt Nam ghi bàn thắng. Ảnh: Như Sỹ
CĐV ở quảng trường TP Hạ Long, Quảng Ninh
Các CĐV ở quảng trường TP Hạ Long đốt pháo sáng ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Phạm Công

Nhiều người hâm mộ thể hiện các cung bậc cảm xúc theo diễn biến của trận đấu và những tiếng hò reo cổ vũ, mong cho đội tuyển Việt Nam chiến thắng.

Người hâm mộ bày tỏ sự tin tưởng HLV và đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam sẽ chiến thắng trong trận chung kết lịch sử. Ảnh: Thanh Tùng 
Không khí sôi động ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Những tiếng hò reo cổ vũ theo diễn biến của trái bóng
Những pha tiếng nuối cho các cầu thủ đội nhà của các CĐV
Biển người xem và cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam

Tùng Tin