Ironman là sự kiện thể thao chỉ diễn ra trong 1 ngày dành cho những vận động viên không chuyên. Trong lần đầu đến Việt Nam – VNG IRONMAN 70.3 Vietnam sẽ diễn ra vào ngày 10/5/2015 tại Đà Nẵng.

Cuộc thi bao gồm 3 môn phối hợp cự li dài là bơi (1,9km), đạp xe (90km) và  chạy marathon (21km) và không có thời gian nghỉ. Đây đươc xem như là cuộc thi trong một ngày khắc nhiệt nhất thế giới.

Nhưng có vẻ như Ironman càng khắc nghiệt bao nhiêu lại càng là cảm hứng để truyền lửa tinh thần đón nhận thử thách trong cuộc sống cho mọi người. Cuộc thi đã mang đến biết bao điều kì diệu về nghị lực phi thường trong mỗi con người.

Chẳng hạn như câu chuyện về ông Milos Kostic đến từ Canada. Mấy ai có thể nghĩ một ông lão đã 73 tuổi lại có mặt tại Ironman vào năm 2014. Ông tin rằng, tuổi tác không là vấn đề nếu bản thân có một nghị lực, lòng quyết tâm vượt lên tất cả. Ở cuộc đua năm 2014, Milos đã vượt qua chặng bơi lội để tiến vào phần đua xe đạp. Những con gió khắc nghiệt ngược thổi mạnh ở Kona không làm vòng bánh xe của ông dừng lại mà đã đưa ông đến chằng cuối: chạy bộ.

Suốt quãng đường chạy bộ, Milos khát khao về đích. Ở tuổi 73, về đến đích đã là sự vi diệu của bản thân ông. Vì vậy, khi tới vạch đích, ông nghe nhầm là về vị trí thứ 3 trong nhóm tuổi 60 – 64. “Chấp 10 tuổi”, thành tích này vẫn khiến ông hài lòng về bản thân mình. Mãi sau, nhờ một người bạn báo mà ông biết mình về nhất.

Không chỉ là tuổi tác mà sự khiếm khuyết của cơ thể cũng không thể ngăn con người đến với cuộc thi khắc nghiệt này. Bà Karen Aydelott (68 tuổi) bị mất một chân do tai nạn ôtô. Chỉ với 1 chân, bà đã hoàn thành cả ba chặng bơi, đạp xe, chạy bộ dù gặp nhiều khó khăn. Từ cuộc thi này, thay vì ngừng nghỉ, Karen Aydelott  vẫn tiếp tục luyện tập để có thể tiếp tục chinh phục những cuộc đua khác. Với bà, tuổi cao và khiếm khuyết của bản thân không phải là rào cản mà là động lực để vượt qua chính mình.

Ironman đã mang đến cảm hứng trong cuộc sống cho nhều người. Với anh Mark Jones(46 tuổi), những tưởng cái chết của mẹ, em gái chỉ trong vòng 1 năm sẽ khiến anh suy sụp. Nhưng đó là động lực đề Mark đến với cuộc đua khắc nghiệt này. Anh cho rằng, hoàn thành các trong đua gian nan của Ironman Châu Á-Thái Bình Dương ở Melbourne sẽ giúp mình lấy lại niềm tin yêu cuộc sống. Chính suy nghĩ về gia đình đã giúp Mark vượt qua mọi rào cản của cuộc đua.

Có thể thấy, Ironman đã truyền lửa đón nhận thử thách, mang cảm hứng trong cuộc sống cho mọi người. Tinh thần ấy chắc chắn sẽ đến với cuộc đua sắp diễn ra ở Việt Nam để những con người bình thường nhất cảm nhận, trải nghiệm cảm giác vượt qua giới hạn bản thân. Đó là lý do để VNG, công ty với khẩu hiệu “ Đón nhận thách thức” đã cố gắng đưa cuộc thi này về Việt Nam.

Với Ironman, VNG tin rằng nhiều người Việt sẽ thấy được tinh thần, sức mạnh của những người dám đương đầu với những thử thách và không bỏ cuộc dù có gặp bất cứ khó khan nào trong cuộc sống.

Và trước hết, tinh thần ấy sẽ đến ở nơi các nhân viên của VNG. Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc VNG tin rằng VNG không chỉ dừng lại ở việc đem về Việt Nam một cuộc thi thể thao mà đích đến là một tinh thần "Dám đương đầu với thử thách" và “không bỏ cuộc” dù có gặp bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống.

Sự kiện được IRONMAN tổ chức kết hợp với Sunrise Events, công ty sự kiện thể thao hàng đầu Philippines. VNG đóng vai trò người đem cuộc thi thể thao này về Việt Nam. Cuộc thi cũng phần nào khẳng định sự nỗ lực không ngừng của một trong những công ty Internet Việt Nam hàng đầu và trong nhiều hoạt động cộng đồng khác.