Một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã may mắn được vào phòng đẻ mổ, tiếp cận các sản phụ trong lúc họ chuyển dạ và chụp những hình ảnh chân thực ít biết về các đứa trẻ vừa chui ra khỏi bụng mẹ, tự mình hít thở khí trời lần đầu tiên.


{keywords}

Nhiếp ảnh gia Suste Bonnen, 65 tuổi, người có 30 năm kinh nghiệm chụp ảnh chân dung, đã được độc quyền chụp những hình ảnh ấn tượng về trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đại học Copenhagen (Đan Mạch).

Các bức ảnh của bà Bonnen đã ghi lại khoảnh khắc những đứa trẻ đẻ mổ vừa chui ra khỏi bụng mẹ và còn chưa được cắt dây rốn. Đứa trẻ sơ sinh nào trong số này trông cũng lấm lem dịch ối và máu.

Bà Bonnen kể: "Ý định tốt đẹp đã theo tôi tới khoa sản và phòng mổ đẻ, nơi chỉ một nguồn sáng được sử dụng, đó là đèn phẫu thuật. Không có đèn flash, không được dùng thêm đèn, nên tôi đã phải học cách tận dụng những gì sẵn có.

Tôi thừa nhận, những bức ảnh chụp được gây rất nhiều tranh cãi. Một mặt, chúng bê bết máu, nhưng mặt khác lại là sự khắc họa chân thực và hiếm hoi về sự kỳ diệu của cuộc sống. Vì đây đều là những ca đẻ mổ nên không thể tránh khỏi việc những đứa trẻ còn lấm lem máu".

Tuấn Anh (Theo Daily Mail)