Chặt chân cả đàn bò

Ngày 5/7, Chủ tịch UBND xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) Hoàng Mạnh Hà thông tin, sau hơn 8 tháng điều tra, truy tìm hung thủ chém đứt gân 5 con bò của anh Nguyễn Văn Quyền ở xóm 9, xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đến nay vẫn chưa có kết quả.

Nghi phạm gây án vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Trước đó, sáng ngày 13/11/2021, khi đang cho bò ăn, anh Quyền phát hiện 5/6 con bò đang nhốt ở vườn đất trống của nhà anh Lê Minh Thế, trú tại xóm 9, xã Nghi Phong bị kẻ gian chém đứt gân phía sau.

Cả 5 con bò đều bị chém một nhát dao ở vị trí rất hiểm, khiến chúng không thể đứng vững. 

Đàn bò bị kẻ ác chặt chân nằm la liệt - Ảnh: Quốc Huy

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Quyền cho biết, khoảng 19h ngày 12/11/2021, anh mang thức ăn ra cho đàn bò rồi trở về nhà.

Sáng hôm sau, lúc anh đưa thức ăn cho bò thì thấy phía sau chân từng con chảy máu.  Anh nhận định, kẻ gian đã dùng dao chém bò nên báo chính quyền.

“Gia đình tôi không xích mích công việc làm ăn với ai. Mấy đêm nay tôi tự nghĩ, không hiểu vì sao họ lại chặt chân bò nhà mình. Mình buôn bán cả năm họ phá đi trong một giờ. Toàn bộ số tiền mua bò là vốn vay ngân hàng” - anh Quyền chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Quyền thương xót đàn bò bị chặn chân - Ảnh: Quốc Huy

Theo anh Quyền, anh là một trong những thương lái hành nghề buôn trâu, bò có tiếng ở xã này. Vài năm trở lại đây, gia đình anh mua bán trâu bò ở nhiều nơi trong tỉnh. Nghe chỗ nào có trâu, bò bán, anh đều tìm đến mua về nuôi. Khi đủ một chuyến ô tô tải, anh gọi cho thương lái từ Cao Bằng thu mua.

Mỗi con trâu, bò bình quân anh chỉ lãi từ 1 đến gần 2 triệu đồng. Số lời này là do anh Quyền đưa trâu, bò về nuôi vỗ béo. Trường hợp mua bò về bán ngay cho thương lái thì chỉ lời chừng 500- 600 nghìn đồng/con.

Anh Quyền cho biết thêm, tổng 5 con bò anh mới mua 1 tháng trước, ước tính 250 triệu đồng.

“Khi thấy bò bị chém, nằm dưới đất tôi ứa nước mắt. Chưa khi nào phải chứng kiến cảnh bò bị chém nằm lê lết như này” - anh Quyền chia sẻ.

Trộm dưa bị nhắc nhở bèn quay lại trả thù

Mấy ngày qua, dư luận hết sức bức xúc trước sự việc vườn dưa của ông Phan Văn Tôn (70 tuổi, ở xóm 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) bị kẻ gian phá hoại. Tiếc công chăm bón mấy tháng nay, không giữ được bình tĩnh, ông Tôn đã nằm khóc than bên ruộng dưa có nhiều quả bị giẫm nát.

Hình ảnh cụ ông gần 70 tuổi, da ngăm đen, tóc bạc khóc lóc bên ruộng dưa đã khiến dư luận “nổi sóng”.

Các cơ quan chức năng đã vào cuộc, tích cực điều tra, tìm ra manh mối và bắt 5 đối tượng phá hoại vào đêm 4/7.

Lực lượng Công an huyện Diễn Châu và Viện Kiểm sát đo đạc ruộng dưa nhà ông Tôn bị phá hoại - Ảnh: Quốc Huy

Danh tính 5 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, huỷ hoại tài sản gồm Chu Văn Cường (SN 2002); Chu Minh Nam (SN 2004); Nguyễn Đức Phong (SN 2004); Lê Trung Huấn (SN 2004) và Nguyễn Trọng Tấn (SN 2005) cùng trú tại huyện Quỳnh Lưu.

Trưa 2/7, các đối tượng trộm dưa hấu của gia đình ông Tôn thì bị phát hiện và được người dân nhắc nhở. 

Các đối tượng bị công an bắt giữ nhanh chóng - Ảnh: Công an Nghệ An

Những đối tượng này tỏ thái độ bực tức. Sau khi đi uống rượu về, trưa ngày 3/7, chúng đã quay lại, tàn phá ruộng dưa hấu của gia đình ông Tôn. 

Bà Đặng Thị Chân (69 tuổi, vợ ông Tôn) chia sẻ: “Khi nghe ông ấy nói, tôi tưởng chỉ bị phá hoại vài ba quả, nào ngờ khi ra đến ruộng thì thấy tan hoang. Bao nhiêu công sức chăm sóc của gia đình bỗng mất trắng. Hai ông bà già, lại nuôi thêm đứa cháu, kinh tế đã khó khăn, tất cả trông vào trồng lúa với hoa màu, giờ chỉ còn ruộng dưa nát”.

Đốt nhà trả thù

Do mâu thuẫn với gia đình ông Nguyễn Văn Tam (xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên Phạm Văn Trà (SN 1962) nảy sinh ý định đốt ki ốt bán hàng của gia đình ông Tam để hủy hoại tài sản.

Khoảng 20h ngày 6/06/2016, Phạm Văn Trà chuẩn bị 1,5 lít xăng, ống nhựa cũ, phễu để trả thù. Đến nửa đêm, đối tượng đi giầy vải, mặc áo mưa, đội mũ len trùm đầu và cầm theo xăng, bật lửa đi bộ sang nhà ông Tam.

Do đã quan sát từ trước thấy nhà ông Tam ở giáp đường trục thôn có 5 gian ki ốt thông nhau, mỗi gian có 1 cửa hướng ra đường. Trà đi đến gian ki ốt số 2, đút ống nhựa đã cắm phễu qua khe hở cửa xếp rồi đổ xăng vào trong châm lửa đốt, khi thấy lửa bùng cháy đối tượng chạy về nhà. 

Do trong ki ốt chứa đựng nhiều chăn, màn, quần áo, giày dép, đồ điện, xe máy nên lửa cháy lớn. Ông Nguyễn Văn Tam phát hiện nhà bị cháy đã nhảy từ 2 tầng xuống. Sau đó, ông dùng thang dập lửa để cứu vợ, con gái, cháu nội đang ở trong phòng ngủ tầng 2. Do thang gãy nên ông bị ngã. 

Giám định kết luận, ông Tam bỏng vùng bụng, chân tay; gãy tay trái; rách gót chân trái tổng tổn thương cơ thể là 25%.

Về tài sản, căn nhà 3 tầng cùng đồ đạc, 5 gian ki ốp và toàn bộ hàng hóa đều bị cháy hỏng không sử dụng được. 

Ngày 8/6/2016, Phạm Văn Trà đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành đầu thú.

Tại bản án hình sự sơ thẩm ngày 26/10/2017 TAND tỉnh Hải Dương xử phạt bị cáo Phạm Văn Trà 14 năm tù về tội hủy hoại tài sản.

Quốc Huy