
Đứa cháu điên lên kế hoạch thảm sát đại gia đình
Ngày 11/7, TAND Hà Nội tuyên phạt Đặng Tuấn Dũng (SN 1984, trú tại tổ 9 phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) mức án 10 năm tù giam về tội 'Giết người'.
Trước khi đưa ra mức án này, HĐXX đã phải nhiều lần giải thích với gia đình bị hại rằng, sở dĩ Dũng chỉ phải nhận 10 năm tù sau khi đã sát hại người bác ruột là bà Đặng Thị Chung (SN 1952, cùng trú tại địa chỉ trên) là bởi lẽ, theo giám định tâm thần của cơ quan chức năng, Dũng có mắc bệnh tâm thần, thể ảo giác thực tồn.
Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi
phạm tội, bị cáo Dũng bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Dũng là đứa cháu đích tôn trong gia đình, nhưng những người thân của hắn
không khỏi hoảng hốt khi nghe tòa tuyên Dũng mức án 10 năm tù. Sau những gì
Dũng vừa gây ra, họ sợ một ngày Dũng ra tù sẽ lại “nổi cơn điên” mà gây
chuyện.
Bố Dũng bị tai biến, ốm liệt giường và đã mất cách đây 10 năm. Hắn là cháu
đích tôn trong nhà, lớn lên nhờ sự cặm cụi, vất vả của người mẹ. Ngay từ khi
mới 3 tuổi Dũng đã có những biểu hiện không bình thường như chậm nói và chậm
phát triển hơn những đứa trẻ bình thường khác...
Thấy con có biểu hiện lạ, mẹ của Dũng đưa con
trai đến bệnh viện khám thì được bác sỹ cho hay Dũng bị tâm thần.
![]() |
| Bị cáo Dũng tại toà |
Dũng được đưa về nhà điều trị, hàng ngày vẫn phải uống thuốc đều. Cứ như vậy hắn lớn lên, cũng sáng sủa đẹp trai, nhưng mỗi khi trái gió trở trời là lại phát bệnh.
Mắt đỏ hoe, mẹ Dũng chia sẻ: “Đến tuổi trưởng
thành nó suốt ngày đi lang thang ngoài vườn hoa, đến bữa thì về ăn. Cứ vậy
rồi nó làm quen và yêu một đứa con gái cũng suốt ngày lang thang như nó...
Không ai ngờ nó lại gây ra chuyện đau lòng đến vậy”.
Cách đây hơn một năm, khoảng 15 giờ 30 ngày 8/5/2010, Dũng xuống tay sát hại
bác ruột của mình bằng 3 nhát đâm liên tiếp vào lưng, bụng và sườn của nạn
nhân.
Trước khi gây ra vụ án này, người thân của
Dũng cũng đã phải nhiều lần khốn khổ khi hắn cầm dao dọa giết nhiều người
trong nhà.
Sau khi xảy ra vụ án, cơ quan công an tìm được cuốn sổ của Dũng, trong đó
Dũng đã lên kế hoạch sẽ giết chết 2 bà bác đầu tiên, sau đó sẽ là ông chú
ruột, cuối cùng là chị gái và anh rể...
Bản thân mẹ đẻ Dũng, dù không nằm trong "hồ
sơ thần chết" này nhưng cũng bị Dũng đánh cho lên bờ xuống ruộng nhiều lần
phải "sơ tán" khỏi nhà, đến ở và làm việc cho một xưởng than dưới chân cầu
Long Biên.
Một người bác nằm trong “danh sách đen” của Dũng có mặt tại tòa tỏ ra rất
bức xúc kể lại: Nhiều lần tôi đi bán hàng ở chợ, trông thấy bóng nó từ xa là
tôi phải trốn vì sợ nó giết. Lúc nào trong người nó cũng dắt theo dao.
Người chồng tâm thần sát hại vợ và hai con
Cách đây vài ngày, dư luận thêm một lần hoảng hồn khi báo chí đưa tin về một
gã chồng có biểu hiện tâm thần đã đưa cả vợ và hai con nhỏ vào “danh sách tử
thần”.
Sau khi đi xuất khẩu lao động ở Malaysia về, Nguyễn Văn Mạnh (SN 1978, ở
thôn Miêng Hạ, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hoà, HN) đã gặp và yêu chị Đặng Thị
Ngát (SN 1983).
Thấy Mạnh hiền lành, ít nói, chị Ngát cũng
ưng bụng. Nhưng sau một thời gian chung sống, chị Ngát bắt đầu phát hiện
chồng mình có những biểu hiện không bình thường.
![]() |
| Ngôi nhà anh Mạnh |
Khoảng một hai năm gần đây, Mạnh bắt đầu có
biểu hiện tân thần khi anh ta hay cười, nói một mình. Biết chồng bị bệnh,
chị Ngát đã phải ngược xuôi đưa chồng đi chạy chữa, rồi tìm thầy cúng bái
mong chồng khỏi bệnh.
Chị Ngát đã phải nhẫn nhịn khi từ ngày bệnh nặng, Mạnh không kiếm được tiền,
mọi gánh nặng kinh tế đổ lên vai chị. Thỉnh thoảng, Mạnh lại đi lang thang,
đấm vỡ một số tường hoa của nhà hàng xóm hoặc làm vỡ kính ô tô của người
khác... khiến người ta tìm đến tận nhà bắt đền.
Chung sống với người chồng có biểu hiện tâm thần như vậy, chắc hẳn chị Ngát
không thể ngờ rằng có ngày chồng mình đã đưa chị và hai con nhỏ vào “danh
sách tử thần”. Ngày đau buồn đó là vào khoảng 4g30’ ngày 21-9-2011.
Người ta phát hiện xác chị Ngát cùng hai con nhỏ là cháu Nguyễn Mạnh Đức (SN
2007) và cháu Nguyễn Phú Minh (SN 2009) nằm chết trên giường. Tại cơ quan
công an, Mạnh khai nhận chính hắn là người đã ra tay thảm sát vợ và hai con
mình.
Theo lời khai của Mạnh, vào hồi 19h30 ngày 20/9, chị Ngát lấy thuốc chữa
bệnh thần kinh cho Mạnh uống (Mạnh bị bệnh thần kinh đang điều trị tại Viện
quân y 103).
Đến 3h sáng 21/9, Mạnh tỉnh dậy hoang tưởng
nghĩ vợ và các con bị nhóm bạn cũ đánh, nên đã lấy giấy ướt vào phòng ngủ
bịt mồm, mũi vợ cho đến chết và sau đó cũng dùng giấy ướt giết hai con.
Nhận được tin dữ, gia đình chị Ngát không tin vào sự thật. “Cả nhà tôi quá
bất ngờ và đau lòng, tất cả đều rối trí, bố mẹ tôi không ai dám nhìn vào ba
tấm di ảnh. Vợ chồng nó bình thường vốn chẳng xô xát với nhau bao giờ...”,
chị Hằng, chị gái của chị Ngát cho hay.
Thời gian gần đây, chỉ tính riêng trên địa bàn Hà Nội, những vụ án mạng do
kẻ tâm thần gây ra không phải là ít.
Khi những vụ án đau lòng xảy ra thì người ta
mới giật mình nhận ra mối hiểm nguy luôn kề cận những người thân, thậm chí
là hàng xóm của những kẻ tâm thần khi người bệnh không được điều trị đúng
cách, triệt để, tại bệnh viện, đến lúc họ “nổi cơn điên” gây nên tội thì mọi
sự đã quá muộn màng.
T.Nhung



