Đã đặt chân tới hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới, nhưng chị Mar Pages chưa từng trải nhiệm những điều như khi ở Triều Tiên.

TIN BÀI KHÁC:


Là một cựu cố vấn về viễn thông đến từ Barcelona, Tây Ban Nha, chị Mar Pages đã có cả một tuần lễ tham quan Triều Tiên trong tháng 8. Người phụ nữ 34 tuổi này đã ghi lại những khoảnh khắc về đời thường ở Triều Tiên, đất nước mà "thời gian dường như không dịch chuyển".

Mọi du khách khi tham quan tại Triều Tiên đều được tháp tùng và phải đăng ký trước. Và khi được cấp thị thực, mỗi nhóm du khách luôn có 2 hướng dẫn viên đi kèm, chưa kể một tài xế.

Dưới đây là một số hình ảnh về Triều Tiên mà Mar Pages chia sẻ, khi chị trả lời phỏng vấn hãng tin NEWS của Australia:

{keywords}
Mar Pages và hướng dẫn viên Triều Tiên

{keywords}
Sân bay Bình Nhưỡng

{keywords}
Quang cảnh thủ đô Bình Nhưỡng

{keywords}
Lễ tổng duyệt Ngày Giải phóng ở Triều Tiên

{keywords}
Đời sống thường nhật

{keywords}
Cửa hàng bia số 3

{keywords}

{keywords}
Trên đường tham quan

{keywords}
Nhảy múa cùng người dân địa phương

{keywords}
Một cảnh ở nông thôn

{keywords}
Trên cánh đồng Triều Tiên

{keywords}
Một bữa ăn

{keywords}
Người dân Triều Tiên tắm sông

{keywords}
Một điểm tập trung vui chơi

{keywords}
Trên đường phố Triều Tiên

{keywords}
Sức mạnh quân sự

{keywords}
Trước tượng đài các cố lãnh đạo của Triều TIên

Thanh Hảo