Trong trường thì nghiêm túc, thư sinh, vừa ra khỏi trường là y như rằng “bản chất lộ diện”

Kiểm tra miệng luôn là ác mộng đối với tuổi học trò. Bởi vậy, thời còn đi học, thông minh nhất chắc là mỗi ngày mỗi cách để trốn việc bị “điểm mặt gọi tên”.

Chỉ những lúc thế này, mới thấy chúng bạn thật dễ thương và lớp ta thật đoàn kết

Sao phải mua giấy kiểm tra làm gì, để dành tiền ăn bánh tráng muối còn hơn.

Trang vở cuối luôn là nơi để bọn học trò chúng ta làm nháp, chơi ca rô, vẽ hoa lá cành và… nói xấu người khác

Có bạn nào từng thử trò này chưa?

Chép “phao” lên tay, lên chân, lên bất cứ chỗ nào có thể, chắc không ai trong chúng ta mà chưa từng đúng không nào?

Bị bỏ rác vào bàn

Viết vô vở nhỏ bạn xong, giật vở đi khoe khắp cả lớp là nhỏ bị khùng.

Trong mỗi lớp học đều có những thành phần “khó ở, khó chiều, khó chịu”, đặc điểm nhận dạng: Phân chia khoảng cách.

Đây chắc là trò ranh nhất và vui nhất của tuổi học trò, oánh xong “ba chân bốn cẳng” bỏ chạy.

“Bớ người ta, “híp râmmmmm”!” La thất thanh thế thôi, chứ sau đó lại ôm bụng đi “khoe” bạn bè: “Ê, tụi nó mới đè tao ra vẽ nè, nhìn đẹp không?”

Ngoài ra còn có “tỏ tình” trên bàn nữa, có bạn nào từng làm mấy trò này không?

“Sao phải đi chào cờ, ngủ sướng hơn”

Con trai thường hay chọc phá người con gái mình thích, nhất là khi bạn ấy lại ngồi ngay sau lưng mình.

Rồi trò kéo ghế, bôi mực lên ghế, và ngàn ý tưởng “bá đạo” khác nữa…

“Dạ, em đang hỏi bài; còn em thì đang giải thích chỗ này cho bạn, tụi em ngoan lắm ạ”

Thật ra là chôm nhiều rồi, thôi lần này không chôm luôn nữa.

Chẳng những không cần nhìn mà còn nhắn siêu nhanh

Đó là những lúc hiếm hoi mà chúng ta có thể chứng kiến cuộc “đại chiến giẻ lau”, và “mưa rơi trong lớp”…

 

 

Kaito