– Những đống dây cáp viễn thông được những người có trách nhiệm vứt lại trên đường Trương Định (quận Hoàng Mai, Hà Nội) từ hai tuần nay đã gây cản trở giao thông. Đã có nhiều người bị tai nạn khi vướng vào những cái bẫy nhân tạo này. Người dân phường Tương Mai đã nhiều lần phản ánh lên cấp có chức năng nhưng vẫn chẳng có ai đến giải quyết.

Đã hai tuần nay, người tham gia giao thông khi đi qua đường Trương Định (thuộc phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, đoạn từ Nguyễn Hữu Cảnh đến Nguyễn An Ninh) thấy bỗng dưng xuất hiện 3 đống cáp dây điện thoại do lực lượng chức năng để lại sau một vụ cháy đèn điện.


 
Mặc dù không phải lúc cao điểm nhưng cững đã có phương tiện tham gia giao thông mắc bẫy đống cáp dây viễn thông trên đường Trương Định.
 

Ông Hoàng Văn Điệu, một người dân phường Tương Mai cho biết, vụ cháy đèn trên cột điện diễn ra đã được khoảng 2 tuần. Lúc đó ngọn lửa bốc lên từ cột điện trên đường Trương Định, sau khi công an và lực lượng chức năng có mặt, sự cố đã được khắc phục.

Thế nhưng, sau khi khắc phục lại sự cố cho người dân, lực lượng chức năng đã không thu dọn hàng trăm mét dây cáp, thay vào đó họ để lại ngay trên đường phố, ngay trước nhà dân. Người dân ở đây đã phải thuê người để dọn lại thành từng đống.

Hai đống cáp vẫn nằm chình ình trên lòng đường, vỉa hè...
 

Khi nhóm PV có mặt thì trên đoạn đường này vẫn còn 2 đống dây cáp đang nằm chình ình trên đường, chiếm hết vỉa hè và trải rộng ra giữa lòng đường. Không những thế, đoạn đường này có khá nhiều cửa hàng buôn bán, nhà ở các hộ dân, sự có mặt của hai đống cáp này đã gây cản trở việc buôn bán, bịt luôn lối đi.

Chị T., chủ nhân một cửa hàng bán quần áo ở đây cho biết, những đống cáp với dây dợ loằng ngoằng, lòi cả lõi sắt ra đã gây cản trở giao thông, nhất là những lúc cao điểm, học sinh đi học về. Đã có nhiều vụ tai nạn xẩy ra do các phương tiện tránh nhau rồi mắc vào những cái bẫy nhân tạo này.

Tuyến phố văn minh?
 

Bức xúc hơn, việc tồn tại những chiếc bẫy này trên đường đã được người dân khu vực này phản ánh nhiều lần với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng nhưng đến nay đã 2 tuần trôi qua, chẳng ai đến giải quyết.
 
Án ngự ngay trước cửa ra vào của các hộ dân...

 

Theo ghi nhận của phóng viên VietNamNet, đoạn đường từ Bạch Mai đến đường Trương Định vẫn đang còn tồn tại rất nhiều những ổ dây điện thoại, cáp viễn thông được cuộn lại mà người dân khu vực này ví vo “trông như những ổ tò vò khổng lồ”. Những cảnh tượng này người đi đường có thể dễ dàng nhìn thấy khi đi trên từ đầu phố Bạch Mai cho hết phố Trương Định. Trông rất nhếch nhác, mất mỹ quan đường phố. Nhất là sau khi Hà Nội vừa mới tổ chức xong Đại lễ Nghìn năm Thăng Long.

Sau đây là một số hình ảnh do VietNamNet ghi lại trên phố Bạch Mai và Trương Định: 

Thân cột điện cũ xiêu vẹo trước sự đu bám của các loại dây điện trên đường Trương Định.
Ổ tò vò khổng lồ nhất tại tuyến phố văn minh Trương Định, đoạn từ Nguyễn An Ninh đến Nguyễn Hữu Cảnh.
Dây điện lòng thòng trên phố Trương Định...
 
Những lõi sắt từ dây cáp, hiểm họa của người tham gia giao thông lúc trời tối, mưa...
Bùi nhùi ổ tò vò trên phố Bạch Mai với đầy đủ thành phần các loại dây dợ...
Đoạn đầu đường Bạch Mai
 
 

 
Những chiếc thòng lọng...
 
Ổ tò vò, mạng nhện khổng lồ, rác trời..., là những "mỹ từ" mà người dân đặt cho những ổ dây điện, điện thoại, cáp.... án ngự trên các cột điện tại tuyến phố trung tâm của Hà Nội.

Duy Tuấn – Hoàng Sang