image.gif
Những SMS hận tình

logo2.jpg
Lại một tuần nữa chuẩn bị trôi qua, tôi vẫn mải miết cho công việc mới dường như lãng quên sự quan tâm tới bạn gái. Hôm nay, thấy người hơi mệt vì những ngày ở lại  làm muộn chuẩn bị cho dự án đang cần hoàn thiện để chuyển cho đối tác. Rời cơ quan trở về nhà sớm, định đến thăm bạn gái lại chợt nghĩ ra hôm nay Hằng đi học tối giờ này vẫn chưa về. Vừa dắt chiếc xe nặng chịch vào nhà chưa kịp tháo bỏ quần áo thấy điện thoại trong túi quần rung. Nhìn điện thoại tôi có cảm giác không an toàn và hơi chột dạ vì tại sao  người gọi mình không phải là Hằng - người yêu tôi mà lại là bạn sống cùng phòng với Hằng là Phương. Bởi vì có khi nào Phương gọi điện cho tôi đâu. Tiếng nói thất thanh chen lẫn những tiếng ồn ào của xe cộ phát ra từ điện thoại của Phương. Dường như không nghe rõ được vì Phương đang trên đường tới bệnh viện, Hằng vừa bị tai nạn được đưa đi cấp cứu. Nghe tin người yêu bị tai nạn, định thần một lúc tôi hốt hoảng dắt xe đi thẳng tới bệnh viện.

Hằng nằm bất động trên giường bệnh, chân trái bị bó bột trắng toát. Tôi nhìn người yêu mà xót xa. Thấy tôi ân cần chăm sóc Hằng. Phương đứng dậy bỏ ra ngoài. Phương là một người có phong cách sống rất kín đáo và tính cách hơi khác người. Những người đến với Phương cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi lại ra đi cũng vì không chịu được tính cách khác thường đó của cô. Có lẽ vì điều đó làm Phương càng trở nên khó tính và cảm thấy khó chịu hơn khi mỗi lần nhìn thấy chúng tôi ở bên nhau.

Trở về nhà như mọi ngày vào lúc 10h tối, thấy máy báo có tin nhắn, tôi rút máy kiểm tra và thật ngạc nhiên khi đọc tin “Anh là đồ tồi, đồ ích kỷ”. “Anh là đồ tồi, đồ ích kỷ”. Và những ngày sau đó vẫn số điện thoại này, với nội dung giống y hệt nhau liên tiếp nhắn vào máy tôi lúc nửa đêm. Tin nhắn này đã gửi đến số của tôi không dưới 10 lần kể từ hôm bạn gái gặp tai nạn. Tôi thầm nghĩ lại một kiểu đùa nào đây, chứ người đứng đắn như tôi có làm gì tổn hại tới ai đâu mà bị khủng bố bằng tin nhắn như vậy. Nhưng nay đã gần nửa tháng liên tục, không ngày nào tôi không nhận được nội dung tin nhắn như thế. Khó hiểu vì không hiểu ai đã làm như vậy, tôi quyết định gọi điện lại theo số điện thoại đã nhắn tin cho mình mà chỉ nhận được câu trả lời từ tổng đài: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Càng khó hiểu hơn khi mỗi lần nhận được tin nhắn đó tôi đều gọi lại luôn và vẫn câu nói quen thuộc của tổng đài với nội dung thuê bao không liên lạc được.

Vào những ngày tiếp đó, sau mỗi lần cùng Hằng trở về nhà, nhìn nét mặt buồn buồn của Phương khi thấy chúng tôi về. Hỏi thì Phương không nói ra, chắc lại chuyện ở cơ quan mà Phương không muốn kể cho chúng tôi hay. Khi tôi xin phép ra về, vừa về đến nhà nhà, điện thoại lại rung lên báo có tin nhắn mới. Điều kỳ lạ là nội dung tin nhắn đã thay đổi hoàn toàn rõ ràng mạch lạc nhưng khó hiểu hơn “Tuy tôi yêu anh nhưng giờ đây tôi ghét đàn ông và tôi ghét anh”. Chưa kịp định hình xem mình đã làm tổn thương đến ai thì tiếng kêu báo hiệu có tin nhắn mới cũng số điện thoại đó với nội dung  “Tôi muốn gặp anh một lần để nói rõ hết tất cả, vào 8h tối thứ.7..ngày.6..hẹn gặp anh ở địa chỉ ... để nói chuyện.!”. Quá khó hiểu, không sao nghĩ ra được người nhắn tin cho mình là ai.

Sau hơn một tuần tôi quyết định thử đến đúng địa chỉ ghi trong tin nhắn. Ngồi một lúc thấy loáng thoáng một cô gái dáng hao hao giống Phương.  Và thật bất ngờ cô gái đó lại chính là Phương thật. Phương đã kể và thổ lộ tình cảm với tôi. Những tin nhắn đó là Phương. Phương đã mua một sim mới và chỉ dùng để nhắn tin cho tôi, chính vì vậy mà tôi không bao giờ gọi điện được cho cô. Tôi ngồi im lặng nghe những gì Phương kể.

Tôi không hề trách cô. Tôi cảm động vì Phương đã giành tình cảm cho tôi. Nhưng tôi cũng nói rõ quan điểm trong lòng tôi chỉ coi Phương như một người bạn tốt. Còn tình yêu của tôi giờ đây đã hoàn toàn dành cho Hằng. Phương cũng đã hiểu ra tình cảm không thể đến từ một phía. Và cũng không thể dùng cách nhắn tin khủng bố như vậy mà có được tình yêu. Giờ đây tôi và Hằng đã kết hôn và có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Phương cũng đã có một mái ấm bên người chồng hết mực thương yêu cô. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và câu chuyện nhắn tin khủng bố được tôi với Phương giữ kín như một kỷ niệm – một thời bồng bột trẻ con của Phương.

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư ts@ictnews.vn hoặc có thể gửi ngay tại mục "Bạn đọc viết" trên www.ictnews.vn

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết được đọc nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số lượt đọc nhiều nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.