Kiểu người dễ bị ghét nhất ở rạp chiếu phim là khi khán giả đang chăm chú theo dõi các tình tiết, họ liên tục bình luận để thể hiện bản thân.
 
Một số cặp đôi chọn rạp chiếu phim là nơi hẹn hò, tán tỉnh nhau, khiến cho những người xung quanh cảm thấy khó chịu.
 
Chắc chắn bạn sẽ mất tập trung nếu đang xem phim mà vẫn phải nghe thấy tiếng buôn chuyện không ngớt của người ngồi cạnh.
 
Nếu bạn quá buồn ngủ, hãy ở nhà thay vì đến rạp đánh giấc.
 
Bộ phim đang đến hồi gay cấn mà có một bóng đen đi lại trước mặt là điều tồi tệ mà hầu hết mọt phim từng trải qua.
 
Nếu ăn uống trong phòng chiếu bạn cũng cần giữ ý. Nhiều người ăn bắp rang bơ nhồm nhoàm và để phát ra tiếng động rất lớn khiến ai cũng phải khó chịu.
 
Ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại thường làm khán giả xung quanh bị mất tập trung.
 

Và tồi tệ hơn hết là phải xem tác phẩm điện ảnh dài cả tiếng đồng hồ trong lúc người bên cạnh phả ra mùi hôi miệng hay “viêm cánh” nồng nặc.

 

Kaito