Béo phì không chỉ khiến sức khỏe giảm sút mà đôi khi còn gây ra những tình huống trớ trêu.
TIN BÀI KHÁC:
Mổ xẻ áo giáp 'chiến binh tương lai' của Nga
Thái muốn biến Bangkok thành New York
Quá béo để ngồi tù

Ngày 14/1/2007, Claude Jackson đã dùng cốc thủy tinh ném vào đầu Tim Kirkman trong cuộc ẩu đả tại một quán rượu ở Shepparton, Australia khiến anh này bị một vết thương ở cổ. Sau đó, Jackson đã bị tòa kết tội bất cẩn gây ra thương tích nặng và gây lộn. Tuy nhiên, Jackson, nặng 190kg, từng có tiền sử đau tim và ngừng thở lúc ngủ do quá béo. Được biết, trước đó, Jackson đã từng nặng 234kg và căn bệnh béo phì lại chính là "bùa hộ mệnh" cứu Jackson. Các báo cáo y tế cảnh báo nếu bị giam giữ, sức khỏe Jackson sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Vì thế, Jackson đã không phải ngồi tù.
Quá béo để làm cha

Một ông bố nặng 162 cho biết anh đã mất quyền làm cha của hai cậu con trai sau khi bác sĩ nói với tòa án rằng anh quá béo để chăm sóc chúng. Người đàn ông 38 tuổi tới từ Ottawa, Canada, đã theo đuổi một cuộc chiến pháp lý trong nhiều năm để dành quyền nuôi con. Thẩm phán quyết định hai cậu con trai cuộc anh sẽ được nhận làm con nuôi và nói rằng người cha cần phải thực hiện chế độ giảm cân cũng như học cách chăm sóc con.
Không được bay vì quá béo

Trong lúc chờ quá cảnh tại Dallas, hai mẹ con Kenlie Tiggeman (Mỹ) đã bị nhân viên công ty hàng không Southwest cấm lên máy bay vì cân nặng quá khổ của mình. Kenlie Tiggeman cho biết cô ý thức được rằng bản thân cần phải giảm cân (khi đó cô nặng khoảng 200 kg) nhưng không đến nỗi là không được lên máy bay. Trước đó cô đã từng đi các chuyến bay trong nước và quốc tế. Mẹ Kenlie Tiggeman, bà Joan Charpentier cảm thấy không hài lòng vì cách xử sự khiến bà xấu hổ của nhân viên sân bay. Theo hãng hàng không Southwest, nếu như trọng lượng của hàng khác vượt quá sức tải của ghế ngồi thì phải mua thêm một chỗ ngồi nữa, nếu như không chỗ trống , hãng hàng không sẽ trả lại tiền mua thêm chỗ ngồi cho khách.
Quá béo để được hỏa táng

Một xác chết béo phì đã gây ra hỏa hoạn và gần như phá hủy hoàn toàn một nhà xác ở Áo. Các nhà điều tra tin rằng đám cháy ở Graz bùng lên khi một lượng mỡ từ thi thể một phụ nữ nặng khoảng 200kg bốc cháy. Các nhân viên cứu hỏa đã kiểm soát được ngọn lửa sau khi phun nước vào ống khói của nhà xác tuy nhiên thiệt hại do "bà hỏa" gây ra đã khiến nhà tang lễ này phải đóng cửa vài ngày. Otto Widestchek, cựu giám đốc phòng cháy chữa cháy tại Graz cho biết đã tới lúc nước Áo cần xây dựng một hệ thống nhà xác được trang bị để đối phó với những rủi ro khi hỏa táng xác chết béo phì.
Không được vào quán bar

Jordan Ramos, 21 tuổi, sinh viên trường Đại học Iowa, Mỹ cho biết quán bar Union đã không cho phép cô lên sàn nhảy chỉ vì cô "không đủ xinh" và "trông như mang bầu" mặc dù cô đã ra sức giải thích. Theo Ramos, những phụ nữ "quá khổ" khác cũng rơi vào tình trạng tương tự. Họ đã tìm tới Ủy ban Nhân quyền tại thành phố Iowa để phản ánh về vấn đề này, tuy nhiên tổ chức này cho biết phân biệt đối xử về cân nặng không phải là phạm pháp. Hiện Jordan và những người cùng cảnh ngộ vẫn tiếp tục đấu tranh để một ngày nào đó họ sẽ được thể hiện trên sàn nhảy.
Sầm Hoa (Oddee)