Cách phát âm sai từ "tattoo" của Sơn Tùng M-TP trong một đêm diễn ca nhạc đã khiến "tha thu" trở thành từ khóa hot trong giới trẻ. Hàng loạt bản mashup sôi động, clip chế, ảnh hài hước phiên bản "tha thu" nhanh chóng xuất hiện. Cùng với đó, dòng chữ "This is art" ở cuối chân mày của giọng ca Chắc ai đó sẽ về cũng thành xu hướng.
Câu nói "huyền thoại" từ nam ca sĩ Thái Bình "Mình thích thì mình vẽ lên thôi" hiện là câu cửa miệng của không ít bạn trẻ. Khắp các diễn đàn, dân mạng liên tục dùng mẫu "Mình thích thì mình... thôi" để trả lời khi được hỏi lý do cho hành động nào đó.
Sau khi một thanh niên phát ngôn "Cần 40.000 like để tự thiêu, nhảy cầu" gây bão mạng, "Like là làm" nhanh chóng trở thành trào lưu gây khó chịu cho nhiều người. Một số bạn trẻ tuyên bố sẽ đăng những bức ảnh hoặc video có nội dung gây sốc, phản cảm như cởi đồ, lao xuống cống, thậm chí ăn chất thải của chính mình... chỉ vì vài chục nghìn like từ dân mạng.
Trào lưu được giới trẻ mệnh danh "đáng ghét nhất thời đại" là "Bố em hút rất nhiều thuốc". Câu mở đầu trong ca khúc Đưa nhau đi trốn lan truyền trên nhiều trang mạng, từ giải trí đến diễn đàn game online, bóng đá… Xuất hiện dày đặc nhưng phần lớn người dùng đều không hiểu chính xác ý nghĩa của câu này và vì sao sử dụng nó?
Sự tương đồng giữa hai ca khúc Chúng ta không thuộc về nhau và We don't talk anymore đã tạo ra xu hướng chế ảnh, chế nhạc trong suốt thời gian dài. Thậm chí, Chúng ta không talk anymore còn trở thành câu nói quen thuộc của giới trẻ, được sử dụng trong rất nhiều tình huống và xuất hiện liên tục trên các diễn đàn.
Không ai biết trào lưu này bắt nguồn từ đâu, nhưng những câu như "Sa mạc lời", "Hạn hán lời", "Khô lời", "Cạn kiệt lời"... được các bạn trẻ sử dụng rất nhiều thời gian gần đây. Chúng dùng trong tình huống không còn gì để nói. Hiện nay, số lượng các từ dạng này ngày càng tăng lên nhờ sự sáng tạo không giới hạn từ dân mạng.
Tên ca khúc Đưa nhau đi trốn và hai câu đầu tiên của bài hát giờ trở thành khẩu hiệu của những bạn trẻ đam mê xê dịch. Hashtag #đưanhauđitrốn cũng xuất hiện trong các bức ảnh check-in đi phượt. Theo dân mạng Việt, từ nay, muốn rủ ai đó đi chơi, chỉ cần nói "Em ơi đi trốn với anh" là đủ.

 

Tiến Hoàng - Hoài Thư/Zing