Marilyn Monroe, cô đào bốc lửa nổi tiếng thế giới với biệt danh "biểu tượng tình dục Hollywood" ra đi khi mới 36 tuổi, đúng vào lúc đang ở trên đỉnh cao danh vọng.

{keywords}
Cô đào bốc lửa Marilyn Monroe, tên thật Norma Jeane Mortensen, được coi là biểu tượng gợi cảm của Hollywood thập niên 1950 - 1960. Ảnh: Immortal Marilyn.

Những thông tin công khai cho hay, bác sĩ riêng là người đầu tiên phát hiện Monroe đã tử vong tại căn hộ của cô ở thành phố Los Angeles, bang California vào ngày 5/8/1962, trong trạng thái nằm úp mặt trên giường, khoả thân và cơ thể được phủ một tấm ga mỏng. Tay của cô vẫn đang cố cầm điện thoại. Trong phòng đầy những lọ thuốc rỗng mà cô vẫn dùng để điều trị chứng trầm cảm.

{keywords}
Hiện trường phòng ngủ của Monroe khi cảnh sát đến ngày 5/8/1962. Ảnh: Daily Mail

Bác sĩ khẳng định Marilyn đột tử do ngộ độc thuốc, trong khi cơ quan điều tra kết luận đây là một vụ tự tử bằng thuốc. Song, không ai có thể lý giải tại sao "quả bom tình dục" tóc vàng lại tự kết liễu cuộc đời mình vào thời điểm rực rỡ nhất của sự nghiệp. Điều đó đã dẫn đến những hoài nghi và đồn đoán chưa bao giờ dứt về cái chết của cô.

Nghi vấn của điều tra viên trực tiếp có mặt tại hiện trường

Một bộ phim tài liệu mới phát sóng trên kênh Fox News hồi cuối tháng 8 vừa qua, nhan đề "Bê bối: Cái chết của Marilyn Monroe" đã đề cập đến những uẩn khúc của vụ việc, từ chính những nhận định và trải nghiệm của ông Clemmons, một trong những điều tra viên cảnh sát đầu tiên có mặt tại căn hộ của Monroe vào ngày định mệnh.

Đáng tiếc, theo Gary Vitacco-Robles, tác giả cuốn sách "Biểu tượng" viết về Monroe, ông Clemmons chưa bao giờ báo cáo chính thức mọi suy đoán của mình về những uẩn khúc của vụ việc.

{keywords}
Các hình ảnh trích lấy từ cuộc phỏng vấn với cựu điều tra viên Clemmons được đưa vào bộ phim tài liệu của Fox News. Ảnh: NYPost

Trong một cuộc phỏng vấn nhiều năm sau cái chết của cô đào huyền thoại, ông Clemmons đã mô tả những điểm nghi vấn khi mình tiếp cận hiện trường. Theo ông, thi thể của Monroe dường như được cố ý đặt trên giường. Đặc biệt, cựu điều tra viên cảnh sát lưu ý, ông không nhìn thấy bất kỳ cái cốc nào trong phòng, chi tiết dường như phủ nhận lại kết luận rằng Monroe đã uống hàng chục viên thuốc để tự sát.

{keywords}
Các vỏ lọ thuốc còn lại tại hiện trường. Ảnh: Time
{keywords}
Hình ảnh chiếc chén thuộc bộ 12 chiếc Monroe đã mua ở Mexico. Ảnh: NYPost

Song, một bức ảnh chụp hiện trường lại cho thấy một chiếc chén được tin thuộc bộ 12 chiếc Monroe đã mua ở Mexico. Theo tác giả Vitacco-Robles, nhà sưu tập hiện đang sở hữu bộ chén nói trên cho biết một chiếc đã biến mất, có thể do cảnh sát lấy đi làm bằng chứng.

Bộ phim tài liệu chiếu trên kênh Fox News cũng trích dẫn các phát biểu của Clemmons rằng, ông đã nhìn thấy Eunice Murray, quản gia của Monroe đang giặt thứ gì đó trong máy giặt khi ông tới và ông coi điều này là "khả nghi".

"Điều đó hàm chỉ bà ấy đang hủy hoại bằng chứng. Là cảnh sát đầu tiên tới hiện trường, Clemmons đã không điều tra thêm bà ấy đang giặt thứ gì. Ông ấy cũng không đưa ra bất kỳ báo cáo nào về nghi vấn này. Việc kiểm kê toàn bộ tài sản trong căn hộ của Monroe đã được hoàn tất vào thời điểm cô ấy chết. Máy giặt và máy sấy không được nhắc đến trong bản kiểm kê đó", ông Vitacco-Robles giải thích.

Về sau, uy tín của Clemmons cũng bị đặt dấu hỏi và ông buộc phải xin thôi việc ở Sở cảnh sát Los Angeles vào những năm 1960 sau khi ông cùng 3 đồng nghiệp tuyên bố rằng Thượng nghị sĩ Thomas Kuchel có liên quan đến một hành vi tình dục đồng giới.

Tuy nhiên, các nhận định của Clemmons rốt cuộc cũng được lưu tâm và nhiều thập kỷ sau đó được sử dụng làm căn cứ cho vô số giả thuyết về cái chết của "quả bom tình dục" một thời. Các giả thuyết đã giúp nêu bật sự bí ẩn cũng như thổi bùng danh tiếng của Monroe.

"Khi Monroe qua đời, sự hâm mộ còn lớn hơn trước. Mọi người đều nhất quyết tin rằng có thứ gì đó đã xảy ra và sẽ còn tiếp diễn nữa", trích đoạn bình luận trong phim tài liệu.

20 năm sau ngày tìm thấy thi thể của Monroe, những hoài nghi ngày càng tăng đã khiến Hội đồng các thanh tra hạt Los Angeles yêu cầu mở lại điều tra chi tiết cái chết của cô. Tháng 8/1982, công tố viên Los Angeles cuối cùng đã cho xúc tiến điều tra nhằm xác định liệu có đủ bằng chứng để coi cái chết của Monroe là một vụ giết người hay không.

"Câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu thông tin chỉ là suy đoán huyễn hoặc mà không có bất kỳ bằng chứng hay thực tế nào. Chúng tôi tin đây là thời điểm phù hợp để làm sáng tỏ mọi thứ, xem lại và nếu cần thiết thông báo cho các bạn biết về chúng", công tố viên quận California John Van De Kamp nói vào thời điểm đó.

Các điều tra viên đã mất 3 tháng rưỡi khảo cứu các bằng chứng và thực hiện thêm các cuộc thẩm vấn để xem liệu họ có thể phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào có thể tiết lộ những gì đã xảy ra với nữ minh tinh huyền thoại. Tuy nhiên, họ rốt cuộc vẫn kết luận, điều tra ban đầu là chuẩn xác và rằng Monroe đã uống thuốc quá liều để tự kết liễu cuộc đời mình.

Dư luận tỏ ra thất vọng vì cuộc điều tra mới cũng không mang tới câu trả lời thỏa đáng cho những nghi vấn bủa vây cái chết của Monroe. Vì vậy, những đồn đoán đã không bị dập tắt mà còn cháy âm ỉ tới tận ngày nay.

Cô đào đa tình và đêm cuối cùng đầy bí ẩn

Điều khiến cái chết của Monroe càng thêm phần huyền bí là cuộc sống tình cảm phức tạp với những mối quan hệ đầy tai tiếng, gây nhiều tò mò chú ý. Xinh đẹp, tài năng nhưng cô đào lừng danh thế giới có tình duyên khá trắc trở với 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ.

{keywords}
Monroe trong một kỳ nghỉ với Frank Sinatra (trái) năm 1961. Ảnh: famousfix

Sau khi chia tay người chồng thứ ba - nhà biên kịch Athur Miller, Monroe công khai hẹn hò với danh ca đương thời Frank Sinatra, một nhân vật quyền lực trong làng giải trí và được tin có dính líu đến nhiều băng nhóm xã hội đen. Tuy nhiên, mối tình này cũng kết thúc chóng vánh và cô đào bốc lửa tiếp tục rơi vào cuộc tình tay ba với anh em nhà Kennedy: Tổng thống Mỹ John F. Kennedy và em trai - Bộ trưởng Tư pháp Robert Kennedy.

{keywords}
Cuộc tình tay ba giữa Monroe và Tổng thống Mỹ John F. Kennedy (phải) cũng như em trai ông - Bộ trưởng Tư pháp Robert Kennedy là tâm điểm của vô số đồn đoán. Ảnh: MSN

Nhiều thuyết âm mưu cho rằng, cái chết của Monroe có dính líu đến anh em tổng thống, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và các thế lực chính trị. Chuyện Monroe vụng trộm với Tổng thống Kennedy dường như là một "bí mật công khai", nhất là khi cô xuất hiện lộng lẫy và hát chúc mừng tại bữa tiệc sinh nhật của ông năm 1962.

George Masters, thợ làm tóc và trang điểm của Monroe đã tiết lộ một tình tiết đáng chú ý rằng, đêm cuối trước khi chết, nữ minh tinh đã ở cùng Sam Giancana, một trong những tay anh chị sừng sỏ nhất thành phố Chicago, Mỹ. Không chỉ là ông trùm xã hội đen, Giancana được cho còn có quan hệ mật thiết với danh ca Sinatra và anh em Kennedy.

{keywords}
Ông trùm Sam Giancana (giữa) được tin là một mắt xích quan trọng trong cái chết của Moroe. Ảnh: NYPost

Cuốn sách "Vụ ám sát Marilyn Monroe: Khép lại án mạng" của hai phóng viên điều tra Jay Margolis và Richard Buskin đã nhắc tới một giả thuyết rằng, vào đêm cuối cùng đó, Giancana đã thuyết phục Monroe không công khai những bí mật về quan hệ với anh em tổng thống nhằm tránh các nguy cơ chính trị cho bộ đôi quyền lực này. Các tác giả cũng hé lộ những "bằng chứng" chứng minh cái chết của "biểu tượng tình dục Hollywood" không phải là tự vẫn mà thực tế là một vụ thủ tiêu tinh vi nhằm khiến người tình của tổng thống phải mang những bí mật động trời xuống mồ.

Theo Margolis và Buskin, người chủ mưu trừ khử Monroe là Bộ trưởng Tư pháp Robert Kennedy. Tham gia thực hiện âm mưu đó có cả bạn của cô - Peter Lawford, bác sĩ riêng Greenson và trùm xã hội đen Giancana.

{keywords}
Chỉ đóng 30 phim trong 15 năm ngắn ngủi nhưng cũng đủ để Moroe được ca tụng là "biểu tượng tình dục của Hollywood" và được Viện phim Mỹ vinh danh là một trong số 100 ngôi sao tiêu biểu của điện ảnh Mỹ.

Tất nhiên, tất cả những cáo buộc gây sốc trên đều không được xác thực hay bác bỏ một cách thuyết phục. Do đó, cái chết của Monroe vẫn là đề tài khiến báo chí tốn nhiều giấy mực và là chủ đề của nhiều cuốn sách, bộ phim về cuộc đời nhiều giai thoại và bí ẩn của cô.

Tuấn Anh