Lửa ở bộ phận tinh chế dầu diesel của nhà máy tại thành phố Ukhta với dân số 100.000 người, đã bùng lên sau “hai tiếng nổ kĩ thuật lớn”, một nguồn tin ở Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết.

Theo RT, ngọn lửa đã lây lan nhanh chóng, lúc đỉnh điểm đã bao phủ diện tích khoảng 1.000 m2. Khoảng 80 lính và 15 xe cứu hoả tham gia dập lửa. 

Một người đã phải nhập viện vì chấn thương ở ngực và bỏng đến 5% cơ thể, bao gồm cả mặt. Người đàn ông 41 tuổi, một nhân viên của nhà máy, hiện vẫn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, song đã qua được cơn nguy kịch.

Cơn hoả hoạn đã khiến nhà máy phải sơ tán. Nhà máy này thuộc sở hữu của một công ty con của tập đoàn năng lượng khổng lồ Lukoil. Một trung tâm thương mại gần đó cũng đã phải sơ tán, với khoảng 5.000 người đang mua sắm vào thời điểm xảy ra thảm hoạ - TASS đưa tin.

Chính quyền địa phương cho biết đám cháy không gây nguy hiểm cho thành phố và không dẫn đến việc rò rỉ chất độc hại gì ra không khí.

Anh Thư