- Đối tượng phân xác anh B.V.H (SN 1987 cùng thôn) khai với cơ quan điều tra, vì quá lo sợ nên nghĩ đến chặt xác phi tang.

Theo lời khai ban đầu của Bế Ích Thi 23 tuổi, trú tại xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng tại cơ quan điều tra, ngày 16/9, Thi đi đặt bẫy điện bắt cá trên sông, đến trưa ra kiểm tra phát hiện anh H đã tử vong do bị điện giật. Vì lo sợ nên Thi đã phân xác anh H. vào 3 bao tải.

Cơ quan điều tra đã thu giữ con dao gây án vẫn còn dính máu tại hiện trường nơi xảy ra vụ.

Sau một thời gian ngắn, Công an tỉnh Cao Băng đã phá án thành công đem lại sự bình yên cho vùng núi nghèo.

{keywords}
Đối tượng Bế Ích Thi tại cơ quan Công an 

Cơ quan công an cho biết, hung thủ đã khai báo toàn bộ hành vi của mình.

Nguồn tin của báo VietNamNet, hiện tại hung thủ luôn trong tình trạng hoảng loạn, luôn nghĩ đến cái chết. 

Ngoài ra, hung thủ luôn ám ảnh hành động của mình và luôn nghĩ đến việc nhờ ai đó chặt chân, tay mình để được chết.

{keywords}

Phần thi thể còn lại Thi đã cho vào bao tải và buộc đá thả xuống sông Bắc Vọng

Ông Đinh Bế Hoan - Chủ tịch UBND huyện Phục Hòa chia sẻ, khi anh này đặt bẫy để bắt cá dẫn đến gây ra cái chết cho anh H. sau đó nghĩ đến việc chặt xác để phi tang, hiện tại hung thủ đang rất ám ảnh và buồn chán luôn nghĩ đến cái chết.

Việc Bế Ích Thi bị cơ quan bắt giữ, khiến người dân địa phương hết sức ngạc nhiên, họ không tin Thi lại có hành động nhẫn tâm như vậy.

Kể về cuộc sống trước đó của hung thủ bà Hạnh một người gần nhà tên này cho biết, Thi là một người hiền lành, chịu khó chưa bao giờ gây sự đánh nhau với ai, việc Thi nhẫn tâm phân xác anh H. ra nhiều phần rồi cho vào bao tải khiến không ai trong ngoài thôn không bất ngờ.

{keywords}

Người nhà nạn nhân đã làm thủ tục chôn cất cho nạn nhân

Ông Đinh Bế Hoan cho biết thêm, Bế Ích Thi chưa có tiền án tiền sự, vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự hơn 2 năm.

{keywords}
Việc Thi bị bắt khiến người dân nơi đây rất bất ngờ

“Hung thủ đã nhận tội và khai báo thành khẩn với cơ quan điều tra” - ông Hoan nói.

Nhị Tiến