Tôi đã hứa không để em cô đơn, sẽ bên cạnh em cả cuộc đời này nên khi đọc những dòng tâm sự của em trên blog, cảm thấy hổ thẹn trong lòng quá. Tôi thực sự rất yêu và nhớ em, nhiều đêm tôi trăn trở, cảm thấy mình cô đơn quá, lòng lại có chút hối hận vì đã quyết định ra đi.

Tôi và em mới cưới nhau chỉ hơn một tháng thì tôi nhận được học bổng thạc sỹ ở Anh 2 năm. Đây là niềm mơ ước và cũng là một cơ hội mà tôi mong chờ bấy lâu. Hai đứa yêu nhau cũng xác định phải cùng nhau làm việc để xây dựng cho gia đình sau này. Tôi nỗ lực học tập và gửi đơn xin học bổng ở nhiều trường nhưng đều không nhận được hồi âm.

Em và tôi bằng tuổi, mặc dù em không nói ra hay thúc ép cưới nhưng tôi có thể hiểu được em đang phải chịu áp lực từ phía gia đình về chuyện cưới xin. Vậy là, tôi quyết định lập gia đình và dự tính sau đó sẽ tiếp tục theo đuổi những ước mơ của học tập và tích luỹ tài chính. Khi tôi ngỏ lời, em đã rất vui. Nhưng thật chớ trêu, chỉ sau ngày cưới vài ngày, tôi đã nhận được thông báo trúng học bổng. Vậy là chỉ sau tuần trăng mật vội vã, tôi lao vào hoàn thành nốt hồ sơ cần thiết để có thể nhập học đúng hạn. Vì quá vui mừng trước tin này mà tôi không nhận ra một nỗi buồn man mác trên khuôn mặt em.

Ngoảnh mặt ra đi, tôi đã để lại em một mình với bao bỡ ngỡ và bộn bề của nàng dâu mới về nhà chồng. Có lẽ sự hụt hẫng khi phải xa bố mẹ và đối diện với những thay đổi trong cuộc sống đã khiến em cảm thấy chán nản.

Lẽ ra trong thời gian này tôi phải ở bên cạnh em, làm điểm tựa tinh thần cho em nhưng vì hy vọng sẽ có một chỗ đứng trong công việc nên tôi đã ra đi.

Đêm nay đã vừa tròn 3 tháng xa em, mỗi ngày trôi qua trên đất nước xa lạ này với tôi cũng thật khó khăn. Nhưng chính em là niềm tin, là sức mạnh cho tôi bước tiếp trên con đường đầy chông gai chỉ mới bắt đầu này.

Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi cho dù ta buồn vui hay khổ đau. Chỉ cần em có niềm tin vào tình yêu của chúng mình, em sẽ vượt qua mọi buồn phiền trong cuộc sống. Cuộc sống nhiều sóng gió làm tâm hồn tôi trở nên cằn cỗi, chỉ có tình yêu của em mới làm tâm hồn anh tươi sáng hơn và hạnh phúc chỉ đến với những người biết chờ đợi. Em hãy vững bước để cho tôi thấy màu hồng của cuộc sống tràn đầy trên blog của em.

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn Tháng 6 sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.