Những chuyến đi, tình cảm bạn bè, quê hương được chị khắc họa trong những vần thơ đằm thắm và chân tình. Quê hương văn hóa Đông Sơn giàu bản sắc nên đắp bồi tâm hồn và cảm xúc cho chị...

{keywords}

Em nói điều này chưa hẳn anh tin
Năm tháng trôi em vẫn người xưa cũ
Em bây giờ hay em về quá khứ
Vẫn vậy thôi anh chẳng khác gì đâu

Thời gian trôi dẫu biến đổi sắc màu
Em vẫn là em dạt dào con sóng
Giữa biển đời ồn ào sôi động
Lớp học trò lớn lên…em lặng lẽ già

Rồi mai đây sợi tóc buổi chiều tà
Nhìn tóc em anh nghĩ rằng bụi phấn
Cuộc đời cho em tình yêu và số phận
Lửa yêu thương nghề giáo rực thời xanh

Và tình yêu chẳng sôi động đâu anh
Nó trầm lắng không ồn ào sôi nổi
Nó rất thật, có khi xa vời vợi
Không đồng điệu tâm hồn rất khó nhận ra

Nó đơn giản như đời cỏ lá hoa
Tim nóng chảy cồn cào trong sắc áo
Khi lặng thinh anh hiểu là giông bão
Không biết bơi anh dễ bị nhấn chìm

Em nói điều này…chưa hẳn anh tin.

 

                MV ca khúc Xuân núi của ca sỹ Phừng Thanh Thủy 

Phùng Thanh Thủy