
KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 2, QH KHÓA XIII
Tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội sáng nay (20/10), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo trước Quốc hội tình hình kinh tế - xã hội năm 2011, kế hoạch năm 2012 và 5 năm 2011-2015.
Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2011, Thủ tướng cho rằng, khó khăn và thách thức đều lớn hơn so với dự báo. Thủ tướng chỉ rõ, kinh tế vĩ mô chưa ổn định, lạm phát và lãi suất tín dụng còn cao, nợ xấu của hệ thống ngân hàng tăng, thanh khoản của một số ngân hàng thương mại khó khăn, dự trữ ngoại hối thấp, áp lực đối với tỉ giá còn lớn, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản giảm sút. Sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn.
Việc đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm. Văn hóa, xã hội còn nhiều mặt bức xúc. Đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội, người lao động có thu nhập thấp, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi.
Thủ tướng cho biết Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu kiềm chế lạm phát dưới 10% vào 2012, đến 2015 xuống còn 5-7%, và mức tăng GDP là 6-6,5%. Đến năm 2015, nợ công khoảng 60-65% GDP.
CHƯA ĐỔI GIỜ LÀM, GIỜ HỌC VÀO TUẦN SAU
Xung quanh thông tin đề xuất thay đổi giờ làm, giờ học để giảm ùn tắc giao thông ở nội đô Hà Nội và TP.HCM, chiều 20/10, trao đổi với VietNamNet, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho biết: "Bộ và Thành phố Hà Nội sẽ cố gắng thống nhất phương án thay đổi giờ làm, giờ học để trình Thủ tướng Chính phủ vào tuần sau”.Khẳng định trên của Bộ trưởng Thăng với VietNamNet hoàn toàn trái ngược thông tin của một tờ báo đưa tin trước đó, khi tờ báo này nói rằng Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết “Đề xuất thay đổi giờ làm để giảm ùn tắc giao thông đang được Thủ tướng Chính phủ xem xét, không có gì thay đổi thì sẽ thử nghiệm từ tuần sau”.
Bộ trưởng Thăng khẳng định: “Trong buổi làm việc với các ban ngành Hà Nội tuần trước tôi và Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã bàn bạc sẽ cố gắng thống nhất phương án thay đổi giờ làm, giờ học để tuần tới trình Thủ tướng Chính phủ. Cái này phải trình Thủ tướng Chính phủ chứ Bộ GTVT không quyết được và tôi chưa bao giờ nói tuần sau sẽ thực hiện phương án này cả”.
NGƯỜI DÂN LO LẮNG VÌ ĐỔI GIỜ LÀM GIỜ HỌC
Bộ GTVT và UBND TP Hà Nội thống nhất sẽ đề xuất thực hiện giải pháp bố trí giờ học, giờ làm lệch ca. Xung quanh đề xuất này, một số chuyên gia cho rằng, cần phải cẩn trọng và nghiên cứu kỹ nếu không sẽ thiếu hiệu quả.
Tiến sĩ Khuất Việt Hùng, Trưởng bộ môn Quy hoạch và quản lý giao thông vận tải, ĐH Giao thông vận tải Hà Nội cho biết đây cũng mới chỉ là đề xuất, cần phải nghiên cứu thêm, cũng chưa có phương án cụ thể nào cả. Đấy cũng là một giải pháp trong giao thông đô thị, một số nước đã áp dụng và có thành công nhất định.
“Tôi chỉ có ước mơ là 5 năm nữa giao thông Hà Nội vẫn như hiện nay, đấy đã là thành công, tức là không tắc nghẽn thêm, chứ đừng nghĩ là giờ cao điểm đường sẽ vắng”, ông Hùng nói.
TIẾP CÂU CHUYỆN NAM ĐỊNH “NÓI KHÔNG” VỚI TẠI CHỨC, DÂN LẬP
Trước thời điểm UBND tỉnh Nam Định ra Nghị quyết "nói không" với hệ đào tạo tại chức và trường dân lập, nhiều đơn vị trên địa bàn đã quay lưng với những hệ đào tạo này. Theo ghi nhận của chúng tôi tại một số đơn vị hành chính trên địa bàn, việc thực hiện chủ trương này không mấy khó khăn mà lại được đồng lòng cao.
Bà Phùng Thị Tuyết Lan, Trưởng phòng Kế hoạch lao động văn xã, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nam Định thẳng thắn: “Không tuyển SV hệ dân lập, tại chức là việc làm cương quyết. Một số phản ánh rằng có vị này vị kia còn học dân lập, tại chức. Nhưng đó chỉ là số nhỏ do lịch sử để lại phải chấp nhận”.
Bà Lan lấy ngay ví dụ của mình. Bà có người thân học dân lập bằng giỏi, định xin cho ở lại trường làm giảng viên. Nhưng chờ chưa đến đợt tuyển nên bà xin cho cháu làm kế toán (đúng chuyên ngành) tạo một công ty xây dựng. Điều khiến bà Lan ngạc nhiên khi hỏi đến một số chuyên ngành kế toán thì cháu đều lắc đầu không biết.
KHỞI TỐ BÁC SĨ LÁI XE GÂY TAI NẠN
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào chiều 7/10 tại giao lộ Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh, P.9, Q.10, TP.HCM làm 2 người chết và 12 người khác như VietNamNet đã thông tin, nguồn tin từ Viện KSND TP.HCM cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Trần Anh Huy (SN 1967, ngụ Q.1, TP.HCM) – là bác sĩ của bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM. Theo đó, ông Huy bị tạm giam thêm 3 tháng để điều tra làm rõ thêm về hành vi “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Trong quá trình bị tạm giữ điều tra, bác sĩ Huy khai nhận, nguyên nhân tai nạn là do ông hoảng loạn tinh thần.
DIỄN TẬP PCCC TRONG HẦM THỦ THIÊM
Sáng ngày 20/10 Sở cảnh sát PCCC TP.HCM đã tổ chức tổng duyệt diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ- cứu nạn tại đường hầm Thủ Thiêm.
Theo tình huống giả định của kịch bản chữa cháy và cứu hộ- cứu nạn, một ôtô tải trọng 9 tấn động cơ diezen lưu thông qua hầm Thủ Thiêm hướng từ quận 1 sang quận 2 khi đến giữa hầm tại lý trình lý trình km 14 + 200 thì bị nổ lốp xe trước bên phải và đâm vào thành hầm. Chiếc xe bị lật sinh ra ma sát tạo thành tia lửa trong khi hệ thống điện trên xe bị chập gặp nhiên liệu trong xe chảy ra ngoài gây cháy lớn. Vụ tai nạn bất ngờ khiến một xe du lịch 7 chỗ và xe khách loại 40 chỗ lưu thông cùng chiều phía sau không kịp xử lý tốc độ nên đâm liên hoàn vào xe tải làm tắc nghẽn giao thông đường hầm.
Trả lời PV VietNamNet, đại tá Lê Tấn Bửu, Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM nói: “Sự kết nối giữa các lực lượng chữa cháy cứu hộ cứu nạn đã rất tốt. Chúng tôi tin rằng, khi đường hầm đi vào hoạt động, lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM và các đơn vị phối hợp sẽ làm tốt công tác an ninh, an toàn trong đó có việc xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra tai nạn giao thông, cháy nổ, một cách kịp thời. Người dân có thể hoàn toàn yên tâm chờ ngày lưu thông chính thức qua hầm Thủ Thiêm”.
CHI TIỀN TRIỆU MUA HOA DỊP 20/10
Không thiếu những loại hoa giá tiền triệu, bởi nhu cầu mua và tặng những bó hoa kiểu này cũng không hề ít ỏi. Sự phong lưu xa xỉ được định hình rõ ràng trong việc chi tiền mua những món quà hạng sang, và một bó hoa hồng Đà Lạt 2 triệu đồng cũng không nằm ngoài danh sách đó.
Việc phóng túng "xòe" hầu bao như vậy không hẳn sẽ xảy ra trong ngày thường, tuy nhiên, với dịp lễ kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, rất nhiều khách hàng đã chọn đó là một giải pháp có tính "an toàn" cao với vô số mục đích biếu/tặng của mình. Do đó, tại các con phố chuyên về hoa hạng sang như Nguyễn Khuyến, Phạm Ngọc Thạch,... khách vẫn tới mua hoa nườm nượp. Tin trên Afamily.
NGƯỜI BÁN BA BA “KHỦNG” CÓ THỂ BỊ PHẠT 500 TRIỆU?
Sau một thời gian nuôi giữ con baba nặng 22 kg bắt được vào ngày 12/10, ông Nguyễn Bá Toàn (60 tuổi, trú tại ngõ 118, Phú Viên, Gia Lâm, Hà Nội) đã quyết định bán nó cho một thương lái ở Bắc Giang với giá 100 triệu đồng. Sau đó, thương lái này bán lại cho một người Trung Quốc với giá 180 triệu đồng vào hôm 16/10.
Tuy nhiên, trên báo Tuổi trẻ, luật sư Nguyễn Việt Triều – Trưởng Văn phòng Luật sư Việt Triều (Hà Nội) cho rằng việc ông Toàn bán ba ba hoàn toàn có thể bị phạt tiền bởi con ba ba này thuộc nhóm động vật quý mà việc buôn bán chúng cần được kiểm soát để tránh nguy cơ tuyệt chủng. Hiện sự việc vẫn chưa “ngã ngũ” nhưng trước đó đã có sự đùn đẩy giữa các cơ quan chức năng trong việc xử lý con ba ba này.
CÔ GÁI BIẾN THÀNH BÀ LÃO SAU KHI TRỊ BỆNH
Người phụ nữ bỗng nhiên biến thành “bà lão” ấy là chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh năm 1984, trú phường Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam.
Hơn 15 năm nay, kể từ ngày phát bệnh ngứa, nổi mẫn đỏ khắp người, chị Mai sống trong nổi đau và lo lắng khi thấy mình bỗng nhiên biến thành “bà lão”, già hơn mẹ mình.
Bà Nguyễn Thị Mứt, 52 tuổi, mẹ chị Mai cho biết, năm chị Mai 12 tuổi đang học lớp 5 thì thấy người ngứa khó chịu, trên người mọc mẩn đỏ khắp nơi. Khuôn mặt ngày càng biến dạng khiến bạn bè cùng lớp xa lánh.
Trước đó, đã có trường hợp cô gái 27 tuổi biến thành bà lão vì căn bệnh vón tế bào.
Ngọc Anh (Tổng hợp)