W-20240227-090300-1.jpg
Sáng 27/2 diễn ra lễ chào mừng 7 nghệ sĩ lão thành sang nơi ở mới - Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (Bình Thạnh, TP.HCM). Sự kiện có ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, lãnh đạo Sở VH&TT, Sở LĐ-TB&XH, đại diện Hội Sân khấu cùng đông đảo nghệ sĩ, giới truyền thông. Sau 4 tiết mục văn nghệ, đại diện các ban, ngành phát biểu rồi được thăm hỏi, chúc sức khỏe, trao quà cùng tiền mặt cho từng người.
W-20240227-090912-2.jpg
Sau sự kiện chào mừng, đại diện các ban, ngành đến thăm hỏi, trao quà nghệ sĩ Ngọc Bê vắng mặt do sức khỏe không đảm bảo. Bà rạng rỡ, liên tục nói cảm ơn. 
W-20240227-0914490-2.jpg
Bảy nghệ sĩ sống trong Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè gồm Diệu Hiền, Ngọc Đáng, Ngọc Bê, Lam Sơn, Mạc Can, Huỳnh Thanh Trà và công nhân sân khấu Đặng Thị Xuân. Ba người không có mặt gồm NSƯT Lệ Thẩm qua đời hôm 22/1, nghệ sĩ Hùng Minh và nghệ sĩ Hoa Tranh muốn sống gần gũi người thân.
W-20240227-091631-1.jpg
Từ sáng sớm, 7 nghệ sĩ được đội ngũ y bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe sơ bộ, đo nhịp tim, huyết áp và đường huyết. Lực lượng thanh niên tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ các nghệ sĩ lớn tuổi.
W-20240227-091702-1.jpg
Đêm đầu tiên tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, nhiều nghệ sĩ mất ngủ do lạ chỗ. Tuy nhiên, họ chung nhận xét điều kiện sống ở đây tốt hơn Khu dưỡng lão nghệ sĩ ở Quận 8.
W-20240227-092921-2.jpg
Nghệ sĩ Mạc Can mang từ nhà bức tranh chân dung, tượng Đức mẹ và poster phim 'Cải ơi' (2006) ông từng tham gia vào trung tâm dưỡng lão. Con gái ông nói với VietNamNet ngày thường chị đi làm, cha hay buồn vì ở nhà một mình thui thủi, đi lại khó khăn. Mạc Can luôn ước nguyện được vào sống chung, gặp gỡ và trò chuyện với đồng nghiệp mỗi ngày.
W-20240227-093229-2.jpg
Huỳnh Thanh Trà - kép đẹp thành danh trong cả 3 lĩnh vực cải lương, kịch nói và điện ảnh - vẫn phong độ. Tuổi già neo đơn và đau bệnh, ông được cô đào đóng cặp ăn ý một thuở Kim Cương hết lòng hỗ trợ. "Không dám nói cảm ơn vì tôi trả ơn chị Kim Cương cả phần đời còn lại không hết", ông nói.
W-20240227-093448-2.jpg
NSND Kim Cương mãn nguyện khi hoàn thành chương trình "Nghệ sĩ tri âm" cuối cùng và góp phần đưa các đồng nghiệp vào Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè. Bà trêu Huỳnh Thanh Trà: "Tôi sẽ viết cho anh một vở kịch có 2 vai ông bà già ngồi xe lăn, để tôi và anh trở lại sân khấu như hồi xưa".
W-20240227-093643-1.jpg
NSƯT Diệu Hiền 79 tuổi như cô em gái nhỏ hay mè nheo, làm nũng trước 'chị Hai' Kim Cương. Vừa than mất ngủ do lạ chỗ, phải xin Sở VH&TT TP.HCM cho con gái ngủ cùng 1-2 tháng để làm quen, bà liền đổi thái độ, liên tục xuýt xoa khen nơi ở mới khi Kim Cương xuất hiện. "Chị Hai có lệnh, sao Diệu Hiền này dám không đi?", bà nói. 
W-20240227-093722-2.jpg
Đến nơi ở mới, Diệu Hiền mua 1 chiếc giường rộng 2m. Bị Kim Cương trêu, bà bẽn lẽn nói: "Tối người ta ngủ hay lăn xuống đất lắm, giường rộng 2m mới được". Trong phòng Diệu Hiền, đâu cũng là tình cảm của đồng nghiệp: Bộ chăn màn màu hồng của NSND Bạch Tuyết, chiếc tủ lạnh của MC Đại Nghĩa, chiếc TV của NSND Kim Cương...  Sau những phút vui, hai chị em trầm giọng nhắc đến những người đã qua đời. Kim Cương nói có tháng phải tổ chức đến 3 cái đám tang cho đồng nghiệp cũ. Diệu Hiền thở dài: "Em thì thương nhớ con Lệ Thẩm. Cái số bắt nó chết ở ngoài, không có mấy chị em ở bên. Phải mà nó vô đây ở với tụi em mấy bữa rồi đi cũng được". 
W-20240227-094522-2.jpg
Diệu Hiền cũng nâng niu bức di ảnh của học trò - NSƯT Vũ Linh. "Cô để đây cho đỡ nhớ thằng nhỏ", nghệ sĩ nói với phóng viên VietNamNet.