Mấy ngày gần đây, dư luận tỉnh Gia Lai xôn xao khi cô giáo mầm non ôm con của người tình bỏ trốn chỉ vì lâu ngày người tình không tới thăm.
TIN BÀI KHÁC
Clip người đàn ông giấu 29 xác ướp trong nhà
Ép vợ xem clip sex, uẩn khúc vợ ngoại tình?
Ngỡ ngàng với giọng hát của Anna Trương
Hé lộ nhân vật “bí ẩn” thảm sát tiệm vàng
Suối cá thần và thực hư âm binh thần Rắn
Án oan hiếp dâm: Nụ cười và tận cùng nỗi đau
Anh Nguyễn Đình Trung (thôn 8, xã An Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã có một đời vợ nhưng chẳng may vợ anh mất sớm, anh gà trống nuôi ba con thơ dại.
Đầu năm 2010, anh Trung có quen biết và yêu một phụ nữ tên T.T.H. (thường trú tại tổ 5, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang), H. là giáo viên trường Mầm non 17-3 (thị trấn Kon Dỡng). Do tin tưởng H., đầu năm học 2011-2012 anh Trung đã gửi con gái là Nguyễn Thị Bảo Trân (SN 2007) cho cô giáo H. để tiện việc chăm sóc và học hành.
Thời gian đầu, anh Trung thường xuyên thăm con và cô H. Tuy nhiên, cách đây hơn 1 tháng, do bận công việc anh Trung đã không hay lui đến thăm con. Đến ngày 8/11 anh Trung xuống thăm con nhưng cô H. đã cương quyết không cho gặp và còn mang con anh bỏ trốn.
Thấy người tình và con gái "lặn mất" , anh Trung hoảng hốt báo tin cho công an xã điều tra tìm kiếm con gái cho anh. Sau 5 ngày tìm kiếm, chiều ngày 13/11, cô H. đã mang con trao trả lại cho anh Trung và xin lỗi gia đình anh.
Mẫn Chi (tổng hợp)