Sáng nay (24/3), xác nhận với VietNamNet, chị Cao Thị Hương Giang (chị gái của A.) cho biết, sau 9 ngày mất tích, gia đình đã ra Hà Nội đón A. trở về nhà.

“Em gái tôi đã được gia đình ra Hà Nội đón về nhà. Còn trong thời gian A. ở Hà Nội làm gì thì gia đình cũng chưa hỏi...”, chị Giang nói.

Trước đó, ngày 15/3, sau khi đi học về và dùng cơm tối với gia đình, A. bất ngờ mất tích. Gia đình đã gọi điện thoại nhiều lần nhưng A. không bắt máy.

{keywords}
Nữ sinh mất tích bí ẩn và dòng tin nhắn gửi mẹ

Đến khoảng 21h cùng ngày, người thân đã nhận được dòng tin nhắn từ Facebook của A. gửi về cho gia đình với nội dung:

“Mẹ ơi, đến lúc con phải đi rồi mẹ ạ. Con xin lỗi mẹ, con không làm tròn chữ hiếu. Bệnh của con ngày càng trở nặng rồi, con cũng không thể sống được lâu nữa. Con chỉ sống được thời gian ngắn nữa thôi. Trong khoảng thời gian ngắn đó, con muốn đi làm kiếm tiền coi như báo hiếu bố mẹ. Bố mẹ đừng tìm con nhé. Con xin lỗi bố mẹ nhiều ạ. Chắc đến lúc mẹ đọc được những dòng tin nhắn này, thì có lẽ con không còn ở đây nữa".

Được biết, A. là con gái út trong gia đình có 4 anh chị em và A. bị bệnh thận từ lúc lên 4 tuổi.

Thiện Lương

Nữ sinh mất tích với dòng tin nhắn 'bệnh của con trở nặng rồi'

Nữ sinh mất tích với dòng tin nhắn 'bệnh của con trở nặng rồi'

Sau khi ăn tối, nữ sinh C.T.N.A (16 tuổi) mất tích bí ẩn, để lại dòng tin nhắn “con xin lỗi mẹ không làm tròn chữ hiếu. Bệnh của con trở nặng rồi”.