Sáng nay 10/9, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 chào đón hơn 2400 tân sinh viên khóa 69.

{keywords}
 

Đơn giản với tà áo dài trắng, các nữ sinh sư phạm toát lên vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng.

{keywords}
 

Các cô giáo tương lai như xinh xắn hơn với nụ cười rạng rỡ trên môi trong thời khắc ý nghĩa chính thức khởi đầu quãng thời gian sinh viên.

{keywords}
 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho rằng, các tân sinh viên cần thấm thía sức mạnh ngày nay phải là sức mạnh trí tuệ và hiện thực hóa điều đó bằng một nền giáo dục tiến bộ được vận hành bằng những chủ nhân có đủ tài năng. Và chính các tân sinh viên là những chủ nhân đó.

{keywords}
 

Ông Minh cũng bày tỏ không muốn các học trò quan niệm mình là “người lái đò trên bến vắng”, mà hãy là người của thời đại, người dẫn dắt trí tuệ và tâm hồn.

{keywords}
 

Thanh Hùng

“Sinh viên để hết tâm trí vào cái ăn, cái mặc thì thật nhỏ nhoi và bạc nhược”

“Sinh viên để hết tâm trí vào cái ăn, cái mặc thì thật nhỏ nhoi và bạc nhược”

- Đó là chia sẻ của GS Nguyễn Văn Minh, hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội với các sinh viên trong ngày khai giảng năm học mới 2019-2020 diễn ra sáng nay, 10/9.