Khuya một ngày cuối tháng 11, điện thoại của anh Phạm Ngọc Tỉnh (SN 1982) - một người cung cấp thông tin vang lên chuông báo tin nhắn. Đó là tin từ chị Loan (Đông Anh, Hà Nội) - một vị khách quen của văn phòng 247.

Trước đó, năm 2020, chị Loan đã nhiều lần tìm đến văn phòng của anh Tỉnh vì nghi ngờ chồng ngoại tình. Mỗi lần như thế, nhân viên của anh Tỉnh vào cuộc tìm hiểu, họ lại phát hiện chồng chị Loan ngoại tình với một người đàn bà khác.

Quá tam ba bận, những người cung cấp thông tin khuyên chị Loan nên xác định tâm lý. Nếu quyết giữ hôn nhân với người chồng đào hoa thì hãy chăm lo cho bản thân mình nhiều hơn, không nên dành quá nhiều thời gian để truy xét chuyện anh ta ngoại tình. "Vì đó là bản tính và anh ta sẽ không bao giờ thay đổi".

Bẵng đi một thời gian, chị Loan không liên lạc. Anh Tỉnh đoán, người phụ nữ ấy đã nghĩ thông và tìm được hướng đi cho mình. Không ngờ, lần này, chị nhắn tin, gọi điện cho thám tử rồi bật khóc vì bồ của chồng là một kẻ kém chị mọi thứ nhưng lại đang khiến chị tức điên.

{keywords}
Anh Phạm Ngọc Tỉnh đã có nhiều năm làm công việc của một người cung cấp thông tin.

Chị Loan có một đứa cháu họ ở quê. Cách đây mấy năm, chị đưa cháu gái lên Hà Nội làm tạp vụ trong công ty chồng. Một phần, chị muốn tạo công ăn việc làm cho đứa cháu nhà nghèo thất học. Nhưng phần khác, chị cũng muốn có một người “đưa tin” về các mối quan hệ của chồng ở chỗ làm việc.

Không ngờ, chỉ sau vài năm ở Hà Nội, cô gái ngày càng xinh đẹp. Phong thái cũng thay đổi hoàn toàn, không còn dè dặt, quê mùa mà nhanh nhẹn, tự tin. Vì vậy, chồng chị Loan đã chuyển cô gái trẻ từ nhân viên tạp vụ thành lễ tân rồi thành bồ nhí từ lúc nào chị không hay.

Quá cay đắng vì bị cháu “cướp chồng”, người đàn bà 43 tuổi đã làm rất nhiều việc để sỉ nhục và đuổi cháu về quê. Nhưng chị càng làm, cô gái trẻ càng thách thức, không sợ.

“Mỗi khi ở cạnh chồng chị Loan, cô gái lại chụp ảnh gửi về và nói những câu khiến chị Loan điên tiết”.

Trong tình huống đó, anh Tỉnh chỉ dám khuyên chị Loan giữ bình tĩnh, không nên sập bẫy của tiểu tam. Kinh nghiệm của một người gần 20 năm chứng kiến các vụ ngoại tình cho thấy, chị Loan càng thể hiện sự tức giận thì cô gái kia sẽ càng có những hành động nặng đô hơn để khiến chị phát điên.

Người đàn ông quê Ninh Bình nhớ lại một sự việc cách đây vài năm. Một người vợ ở Hà Nội vì quá nhu mì nên đã để cho tiểu tam ngày càng lộng hành. Đến mức, không chịu được áp lực tâm lý, người vợ đã bị trầm cảm, nhiều lần nghĩ đến việc tự tử.

“Chị ấy sống phụ thuộc hoàn toàn vào kinh tế do chồng làm ra. Khi chồng ngoại tình, chị ấy không dám ly hôn, cứ bỏ qua hết lần này đến lần khác vì nghĩ nếu ly hôn thì bản thân không nuôi được con”.

Nhưng cuộc đời nhiều chuyện trái khoáy. Trong số những nhân tình của gã đàn ông, có một người không muốn yên phận nên tìm mọi cách để đẩy người vợ tội nghiệp ra khỏi nhà.

Cô ta bí mật lắp camera rồi thuê một người đàn ông đến gạ gẫm người vợ. Sau đó, cô đem những hình ảnh có được đến gặp "chính thất", dọa sẽ tung hê làm mất mặt.

Do bản tính hiền lành, quen nhẫn nhịn nên đứng trước sự đe dọa, người vợ chỉ biết sợ hãi. Chị còn từng có ý định nhường chồng để giữ thanh danh của mình.

Khi những hành động xấu xí của nữ tiểu tam bị lật tẩy, người vợ mới giải tỏa được tâm lý.

Anh Tỉnh cho rằng, dù có 1 hay vài nhân tình nhưng hầu hết những gã đàn ông ngoại tình đều không có ý định bỏ vợ con. Khi biết vợ đang bị ức hiếp quá đà, họ sẽ đứng về phía vợ.

Chồng của người đàn bà tội nghiệp anh vừa kể là một ví dụ. Anh Phạm Ngọc Tỉnh kể, người chồng đó biết nhân tình hay trêu tức vợ của mình nhưng anh ta chỉ nghĩ, đó là chuyện ghen tuông nhỏ nhặt. Khi nhận ra nhân tình đã vượt quá giới hạn, anh quyết định chia tay ngay.

“Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những cô gái muốn chen chân vào hạnh phúc gia đình khác. Đừng nghĩ một người đàn ông cặp kè với mình là họ sẽ yêu thương, hết lòng vì mình. Thứ tình yêu đó nếu có cũng chỉ mang tính thời điểm mà thôi”, anh nhấn mạnh.

Người đàn ông SN 1982 cũng khuyên những người vợ biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn và nên có một công việc với thu nhập riêng để không bị phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. 

Hiểu Minh - Tú Linh

Con gái bị nhóm người vạch tội ngoại tình, ông bố run rẩy xin tha thứ

Con gái bị nhóm người vạch tội ngoại tình, ông bố run rẩy xin tha thứ

Cầm bức ảnh từ tay người đàn bà đang bừng bừng tức giận, ông bố mặt tái mét, tay run rẩy. Đứa con mà ông rất đỗi tự hào, hóa ra đang là bồ nhí, chen chân vào hạnh phúc nhà người ta.

Cú lừa của gã giám đốc khiến thám tử lập tức hủy hợp đồng

Cú lừa của gã giám đốc khiến thám tử lập tức hủy hợp đồng

Sau khi hiểu mục đích của gã giám đốc, thám tử Trần Hiếu cảm thấy mình đang làm một việc không đúng với lương tâm nghề nghiệp nên quyết định dừng hợp đồng. 

Chồng 70 tuổi chi trăm tỷ nuôi 3 vợ hờ, ‘chính thất’ bất lực đánh ghen

Chồng 70 tuổi chi trăm tỷ nuôi 3 vợ hờ, ‘chính thất’ bất lực đánh ghen

Trong số 4 cô bồ của người đàn ông 70 tuổi, 3 cô được gọi là vợ hờ bởi đã sinh con cho ông. Duy nhất 1 cô chưa có con và đang ở phòng trọ.