Theo đó, bà Raymonde Sullivan từng là một cựu y tá chăm sóc cho những người lính bị thương trên tiền tuyến trong Thế Chiến thứ II. Sự can đảm trong mưa bom bão đạn ngày nào vẫn được bà Sullivan phát huy tới ngày hôm nay. Bà đã hứa với các bạn của mình rằng sẽ thực hiện một thử thách khó khăn và thú vị khi may mắn sống thọ tới 100 tuổi.

Và mới đây bà đã thực hiện lời hứa của mình một cách đầy thuyết phục. Chia sẻ với đài NBC 5, bà Sullivan cho biết: "Tôi chưa bao giờ nhảy dù. Nhưng trong suốt 100 năm qua, tôi đã vượt qua được rất nhiều điều khó khăn nên tôi nghĩ mình sẽ làm được".

Bà Sullivan cho biết muốn thực hiện thử thách mà trước đó từng thấy nhiều du khách trải nghiệm ở Sebastian, quê hương mình

Là một người Mỹ gốc Anh, hơn 70 năm sau chiến tranh, bà Sullivan vẫn bình tĩnh nhảy khỏi máy bay cùng người hướng dẫn mà không chút sợ hãi. Dù vậy, khi được hỏi liệu có dự định thực hiện lại thử thách này không, bà đã từ chối không hề do dự.

"Tôi nghĩ đây là trải nghiệm nên thực hiện một lần trong đời là đủ rồi", bà Sullivan vui vẻ cho biết.

Đỗ An (Theo NY Post)