Một gia đình ở làng Sithbou, Campuchia đang nuôi dưỡng một vị khách đặc biệt: một con trăn Miến Điện dài tới 5 mét. Con trăn cái này đã sống cùng gia đình họ suốt 6 năm qua.

Con bò sát "khủng" dường như đặc biệt thân thiện và là bạn tốt với đứa con trai 6 tuổi của họ - cậu bé Sambath Uon. Con trăn, hiện 120kg, tới gia đình của Sambath khi cậu bé mới vài tháng tuổi và không rời đi nơi khác kể từ đó.

Hiện, con trăn khổng lồ và Sambath đã trở thành một cặp tri kỷ không thể tách rời. Chúng quấn quýt, ôm ấp nhau và thậm chí Sambath còn cưỡi lên lưng trăn trước sự sửng sốt của những người lần đầu chứng kiến sự việc lạ.

Mẹ của Sambath tin rằng, con trăn mang lại vận may. Vì vậy, bà đặt tên cho con trăn là "Chomreun", nghĩa là "may mắn" trong tiếng Khmer.

Tuấn Anh (Theo Weird News)