Một khách tham quan người Trung Quốc đã bị bắt giữ tại triển lãm đá quý ở Sri Lanka sau khi nuốt một viên kim cương trị giá hơn 13.000 USD.

TIN BÀI KHÁC:



Giám đốc cửa hàng đá quý quốc tế Belgrade, Suresh de Silva cho biết một người đàn ông có hành động khả nghi đã đứng trước quầy hàng yêu cầu được xem các viên kim cương kỹ hơn ngay trong ngày khai mạc triển lãm đá quý Facets Sri Lanka 2012 diễn ra tại thủ đô Colombo vào hôm 5/9. Trong lúc Suresh đang mải trò chuyện với một khách hàng khác, người đàn ông đó đột nhiên nuốt viên kim cương trên tay.

"Anh ta đi cùng một người đàn ông Trung Quốc khác. Người này đã cố gắng khiến tôi sao lãng trong khi anh ta cầm viên kim cương trên tay. Khi tôi nhận ra điều gì đang xảy ra, tôi đã hét lên, một người chạy mất và chủ tôi chỉ bắt được người đàn ông đã nuốt viên đá quý," Suresh nói.

Mặc dù Chou Wan, 32 tuổi, tới từ Trung Quốc khai nhận với cảnh sát rằng anh chỉ vô tình nuốt viên kim cương khi dùng răng để đánh giá chất lượng và chấp nhận trả tiền cho viên kim cương này, nhưng các nhà tổ chức triển lãm đá quý muốn cảnh sát khởi tố anh ta vì tội ăn cắp.

Hiện Chou đang bị tạm giam để chờ điều tra, phát ngôn viên cảnh sát Ajith Rohana cho biết.

Theo tiến sĩ Anil Jasinghe, giám đốc bệnh viện Colombo National, phim chụp X-quang đã cho thấy viên kim cương mắc trong cổ họng Chou.

Được biết, viên kim cương nặng khoảng 1,5 carat và trị giá khoảng 1,8 triệu Sri Lanka rupee (13.636 usd).

Đây là lần đầu tiên Suresh chứng kiến một trường hợp như vậy. Ông cho biết nuốt kim cương là một việc vô cùng nguy hiểm bởi nó có thể làm rách ruột.

Sri Lanka không phải là nơi có nhiều mỏ kim cương nhưng được biết tới với các loại đá quý đắt tiền khác. Facets Sri Lanka 2012 là triển lãm đá quý và trang sức thường niên lớn nhất tại quốc đảo này và thu hút một lượng khách tham quan lớn từ trong và ngoài nước.

Sầm Hoa (Theo Telegraph/foxnews)