Một con phà chở hơn 500 hành khách từ Zanzibar tới Pemba ở ngoài khơi Tanzania, phía đông châu Phi, vừa bị lật khiến rất nhiều người mất tích.

Thông tin trên được cảnh sát Tanzania, đông châu Phi, xác nhận hôm nay (10/9).

TIN BÀI KHÁC:


Một đứa trẻ chơi trên Vịnh Zanzibar.  


Zanzibar, còn được biết đến là Unguja, và Pemba là hai hòn đảo chính thuộc quần đảo Zanzibar, một điểm du lịch nổi tiếng cho những ai thích các bãi biển cát trắng ban sơ của Ấn Độ Dương.

"Tài liệu của phà cho thấy phà hành trình từ Unguja tới Pemba chở hơn 500 hành khách", cảnh sát trưởng Mussa Alli Mussa của Zanzibar, cho hay. "Khoảng 260 hành khách đã được cứu sống tính đến thời điểm này... Chúng tôi đã tìm thấy một số thi thể nhưng tôi chưa thể đưa ra số người tử vong chính xác lúc này, bởi vì tình hình còn thay đổi".

Ông Mussa nói rằng, các nhân viên cứu hộ với sự hỗ trợ từ các tàu đánh cá trong khu vực đang nỗ lực tìm kiếm và cứu hành khách, trục vớt các thi thể để đưa về thị trấn chính của Zanzibar nhận dạng.

"Do gió lớn, một số thi thể có thể bị đánh giạt tới Tanga. Chúng tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân tai nạn", ông nói.

Pemba nằm cách Zanzibar khoảng 40km. Những người thường xuyên đi phà qua lại giữa hai hòn đảo này cho biết, các tàu thuyền đều trong tình trạng kém và thường chở quá tải cả người lẫn hàng hóa.

Các nhà chức trách Zanzibar thông báo hồi tháng trước rằng chính quyền địa phương dự định đầu tư vào các tàu thuyền lớn hơn, an toàn hơn để chuyên chở hành khách giữa hai đảo.

Hồi tháng 1 năm nay, hai tàu nhỏ quá tải đã bị lật và bị sóng cuốn phăng ở ngoài khơi bờ biển Tanzania. Còn hồi tháng 5/2009, một tàu chở hàng chục người bị chìm ngay ngoài khơi Zanzibar, làm 6 người thiệt mạng.

Thanh Hảo (Theo Reuters)