Anh cuoi 1.jpg
Ảnh minh họa

Cau chuyen.bmp
Sáng nay lớp học sao thưa thớt bóng dáng sinh viên vì có lẽ cơn mưa rào bất chợt dội xuống từ đêm vẫn chưa tạnh. Tôi vừa bước chân vào lớp đã thấy Sơn có mặt trong lớp từ khi nào. Sơn, một bí thư của lớp và cũng là người rất thích học những môn liên quan đến công nghệ xử lý ảnh, có lẽ vì thế Sơn đã có mặt từ rất sớm.

Photoshop là một môn học ưa thích của tôi và Sơn. Hôm nay trên lớp theo yêu cầu của cô giáo, chúng tôi đã chuẩn bị một chiếc máy ảnh chụp hình chân dung cho những ai có sở thích học công nghệ xử lý ảnh. Đề tài mà cô giáo đưa ra hôm nay cho chúng tôi là xử lý những bức hình đã chụp và đó cũng là bài thi kết thúc của môn học. Là đề thi nên chúng tôi ai cũng có rất nhiều sáng kiến tạo dựng sao cho những bức hình đó thật sinh động và đẹp mắt. Tôi có ý tưởng ghép ảnh của mình với một địa danh nổi tiếng trên thế giới. Vừa nói với Sơn về ý tưởng của mình nhưng Sơn đã gạt đi ý tưởng đó của tôi anh nói: làm như thế bài của mình không sinh động và không được điểm cao”. Anh đã gợi ý cho tôi một đề tài, anh nói làm theo đề tài của anh nó sẽ được điểm cao mà lại có ý nghĩa hơn. Thế là tôi đã làm theo ý tưởng của anh tôi đã lấy hình ảnh của cô giáo mình ghép với ảnh của tôi, cô đóng vai trò làm “cô dâu” còn tôi làm “chú rể”.

Sau một thời gian ngồi chỉnh sửa, căn chỉnh và lấy màu cho bức ảnh, tôi đã đưa ra  một bức hình thật đẹp, nhìn thật hạnh phúc đúng như ảnh một đôi uyên ương mới cưới trông thật đáng yêu. Vài hôm sau nộp đề tài cô giáo ngạc nhiên khi học trò của mình lại có thể ghép hình một cách xuất sắc như thế. Khi cô trả bài tôi đã được cô dành cho điểm mười xứng đáng.Tôi đã nghĩ rằng bài thi đó đã gây ấn tượng sâu sắc,và tôi đã lưu bức ảnh đó lại làm kỷ niệm riêng cho minh sau này. Thời gian trôi qua thật nhanh, giờ đây tôi đã ra trường đi làm và có một người bạn gái rất xinh đẹp và yêu tôi.

Một hôm khi tôi dẫn Mai người yêu của tôi về nhà chơi, mọi người đang nói chuyện vui vẻ trong phòng rất đầm ấm giữa mọi người trong gia đình. Tôi chạy ra ngoài có việc một lúc thì Mai vào mở  máy tính của tôi xem những bức hình chụp hồi đi học và bình luận rất rôm rả. Bất chợt cô im lặng không nói năng gì mà ngồi trầm tư một hồi lâu. Lúc tôi quay về đã thấy sắc mặt Mai tự nhiên thay đổi, tôi hỏi gì cô cũng không trả lời mà chỉ thấy hai hàng lệ lăn dài trên má. Hoá ra cô ấy đã nhìn thấy bức ảnh trong máy tính mà năm xưa đã từng là đề tài xuất sắc của tôi. Điều đầu tiên trong đầu cô ấy nghĩ là tôi đã lừa tình cảm của cô.

Cô ấy đã đứng dậy chào mọi người trong gia đình tôi và bước đi với những bước chân nặng nề, và hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên đôi má. Tôi đã không thể nói được gì khi cô ấy bước đi cho đến lúc cánh cửa được đóng lại tôi mới giât mình. Chạy theo, tôi đã và đuổi kịp được cô. Giải thích mọi chuyện cho cô biết xuất xứ của bức ảnh trên nhưng nhất định cô không nghe và cho rằng tôi lừa dối cô ấy. Mai đã tự ra về cũng không để cho tôi đưa cô về, đang trong thế bế tắc không biết nên giải quyết như thế nào tôi liền nhớ đến Sơn người học cùng với tôi ngày trước, bây giờ anh cũng làm việc gần cơ quan tôi. Tôi liền nhờ Sơn đến nhà Mai giải thích cho cô biết mọi chuyện như thế nào. Lúc đầu Mai cũng không tin cứ nghĩ là tôi và Sơn cùng lừa gạt mình. Song cũng do Sơn giải thích cặn kẽ mọi chuyện và cô cũng biết tôi nhiệt tình nên đã bỏ qua và hiểu ra mọi chuyện. Bây giờ hai chúng tôi đã xây dựng được hạnh phúc của mình.

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư ts@ictnews.vn hoặc có thể gửi ngay tại mục "Bạn đọc viết" trên www.ictnews.vn

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết được đọc nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số lượt đọc nhiều nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.