- Dù không phải tất cả phụ nữ Việt đều vậy, nhưng phải nhìn nhận một cách khách quan là rất nhiều phụ nữ ích kỷ, chỉ biết bản thân mình. Đã thế còn luôn miệng quàng quạc đòi chồng phải thế nọ thế kia. Chồng chán là phải!

Tôi đã đọc hết các quan điểm và đọc cả phản hồi của mọi người. Điều dễ nhận ra, hễ cứ là phụ nữ là gân cổ lên bênh vực nhau, chê bai đàn ông. Các bà, các chị không chịu nhìn vào sự thật, không chịu nhìn vào khuyết điểm của mình để sửa chữa mà chỉ biết đổ lỗi cho đối phương.

Đàn ông chúng tôi thông cảm, cũng có thể nói “không thèm chấp” cái tính hay nói, hay cằn nhằn, than thở của phụ nữ. Nhưng nhiều chị không biết điều, lại cứ tưởng chồng “sợ” nên lấn tới. Mở mắt ra là quàng quạc kêu than, ca cẩm. Họ chỉ nhớ những cái gì chồng chưa làm được, nhớ khuyết điểm của chồng. Còn cái gì chồng đã làm được, là công của chồng thì các chị coi như là chuyện đương nhiên.

{keywords}
Ảnh minh họa: Internet

Không phải phụ nữ nào cũng yêu chồng, thương con đâu nhé. Nhiều chị em rất ích kỷ, chỉ biết bo bo cho bản thân. Tôi vẫn nghe các chị kháo nhau phải lập “quỹ đen” để nhỡ có ly hôn thì còn có một khoản mà sống. Nhưng lại mách nhau cách truy tìm, moi móc “quỹ đen” của chồng. Lên diễn đàn đọc chia sẻ của các chị chỉ thấy mách nhau làm sao để chồng đưa tiền hết về cho vợ, làm sao kiểm soát được lương của chồng, chứ chẳng thấy ai hỏi nhau chuyện làm sao để yêu thương chồng đúng cách, làm sao để giữ gìn cuộc sống vợ chồng êm ấm.

Cứ tưởng với phụ nữ tình nghĩa cao hơn đồng tiền, nhưng không phải. Phụ nữ rất thích tiền và coi trọng đồng tiền hơn đàn ông nhiều đấy. Phụ nữ kiếm ít tiền hơn đàn ông là chuyện thường. Đàn ông thử kiếm tiến ít hơn phụ nữ thì đừng nói chuyện vui vẻ, hạnh phúc được.

Nói những vấn đề trên để các chị hiểu rằng, bản thân các chị cũng rất nhiều điều chưa hoàn thiện. Thì cớ làm sao đàn ông chúng tôi có vài điều chưa hoàn mỹ, các chị đã quàng quạc lên. Lại còn hay nhân danh bình đẳng để đòi đàn ông chúng tôi cũng phải biết nấu cơm, rửa bát. Thế thì thượng đế phân ra đàn ông, đàn bà để làm gì? Đàn ông có khả năng suy nghĩ sâu, tầm nhìn xa, sức khỏe tốt... thì lo việc kiếm tiền, hoạch định đường đi nước bước cho cả gia đình, làm trụ cột về vật chất và tinh thần. Phụ nữ khéo léo, dẻo dai, thích quan tâm người khác thì lo việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái. Đó mới là bình đẳng vợ chồng.

Các chị ạ, muốn chồng yêu, chồng chiều, muốn có gia đình hạnh phúc không khó. Chỉ cần các chị đảm đang và biết điều thôi. Chứ cứ cái kiểu đã sống phụ thuộc chồng, lại còn lắm mồm, ích kỷ thì chồng chán, chồng tìm vui bên ngoài là phải!

Độc giả Văn Nhân

BẠN NGHĨ GÌ VỀ QUAN ĐIỂM NÀY? MỌI Ý KIẾN XIN GỬI THEO MẪU PHẢN HỒI DƯỚI ĐÂY HOẶC EMAIL DOISONG@VIETNAMNET.VN
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!