Trưa 23/12 (mùng 1 tháp Chạp), người dân đổ về các đền chùa lễ bái nhân ngày đầu tháng cuối cùng của năm Nhâm Dần.
Như thường lệ, Phủ Tây Hồ lại đông nghịt người. Dịp cuối năm, nhiều người dù làm ăn được hay không thời gian qua đều có tâm lý đi lễ tạ.
Cả bên ngoài lẫn bên trong phủ đều chật kín người thay nhau khấn vái.
Anh Thịnh (làm nghề kinh doanh ôtô) chia sẻ: "Tôi đến Phủ Tây Hồ với mong muốn cầu bình an, sức khỏe, đồng thời cũng cảm ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ việc kinh doanh thuận lợi trong năm qua".
Toàn bộ sân Phủ chật cứng người giống như ngày đầu tiên của năm mới.
Chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ) cũng ghi nhận đông đúc người dân đi lễ trưa 23/12. 
Nhiều người dân cầu mong những muộn phiền trong năm cũ qua đi, hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới.
Chùa Hà (quận Cầu Giấy) cùng ngày cũng có khá đông người đến lễ bái.
Chị Hạnh chia sẻ: "Vì làm kinh doanh nên tôi cũng để ý đến chuyện cầu khấn, hàng tháng đi lễ đều đặn. Lần này cũng như những lần trước thôi, tôi vẫn cầu mong sức khỏe, công việc thuận lợi". 
Khi đến đây, ai cũng trên tay một mâm đồ lễ, giá dao động từ 80.000 đến 100.000 đồng, chủ yếu là hoa quả, bánh kẹo, nhang, tiền vàng.
16h30, sau giờ hành chính, nhiều người tiếp tục đổ về chùa Hà để lễ.