Ngày 2/7, anh Lương Văn Học (SN 1984, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội), nhân viên bán vé xe buýt của Hanoibus cho biết, bản thân anh chưa hết "lạnh sống lưng" sau sự việc bị đe dọa bằng dao.

Chiều 1/7, xe buýt mang BKS 29B-208.61 đi từ Hương Sơn (huyện Mỹ Đức) ra trung tâm Hà Nội. Đến điểm đỗ gần trường Đại học Kiến Trúc (đường Trần Phú, quận Hà Đông), một ô tô BKS 30A-095.76 vượt lên chặn đầu xe buýt. Tài xế ô tô tay cầm con dao nhọn, tay kia chỉ mặt lái xe buýt.

“Tôi đi từ dưới lên hỏi có việc gì thì bị người điều khiển ô tô chửi. Bất ngờ, người này lao đến, một tay cầm dao, tay kia tóm ngực áo tôi kéo giật xuống đường và liên tục chửi bới, đe doạ. Ngay sau đó, một người phụ nữ trên ô tô xuống can ngăn và cả 2 lên xe bỏ đi", phụ xe Học kể. 

Sau đó, anh Học vào trụ sở Công an phường Mộ Lao, quận Hà Đông trình báo.

{keywords}
Hình ảnh người lái ô tô định tấn công phụ xe buýt

Theo xác minh của PV, chủ nhân của xe 30A-095.76 tên là Phạm Thể, địa chỉ tại Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Ba người bị chém giữa phố vì chuyện ghen với ‘tình mới’ của vợ cũ

Ba người bị chém giữa phố vì chuyện ghen với ‘tình mới’ của vợ cũ

Xuất phát từ mâu thuẫn vì ghen với “tình mới” của vợ cũ, Nguyễn Hoài Nam (Hà Nội) cùng nhóm bạn gây ra vụ ẩu đả. Hậu quả, 3 người bị thương vì nhiều nhát chém.

Quyết Nguyễn