Quang-cao-1.jpg
Cần nhanh chóng và kiên quyết dẹp bỏ những chiêu quảng cáo phản cảm và bất chấp pháp luật như thế này.

Sốc đủ kiểu

Đầu tháng 10, người dân Hà Nội được một dịp “choáng” khi chứng kiến cả một đoàn hàng chục chiếc xe… ba gác tự chế cũ kỹ, đen nhẻm cõng trên mình những tấm băng rôn, biển quảng cáo cho sản phẩm thẻ nhớ, USB, RAM máy tính của nhà cung cấp KingLife (Đài Loan) nối đuôi nhau diễu qua diễu lại trên các con phố.

Chưa hết, nhà quảng cáo cho sản phẩm KingLife (công ty TNHH H.B) còn thực hiện hàng loạt “độc chiêu” quảng bá hình ảnh khác như treo toòng teng những tờ bướm màu đỏ chót với một mặt in chữ “KingLife” và mặt còn lại có chữ “1000 năm Thăng Long” ngay lên… dây điện, điện thoại vắt ngang đường.

Thậm chí, KingLife còn sơn luôn dòng chữ “KingLife” màu trắng rộng cỡ vài mét vuông lên mặt đường, choán ngay trước vạch sơn dành cho người đi bộ tại các ngã tư có đèn giao thông nằm trên những con phố “đắt giá” bậc nhất Hà thành như phố Huế, Hàng Bài, Bà Triệu, Bạch Mai...

Cũng như KingLife, hiện nhiều công ty kinh doanh các mặt hàng khác như máy tính xách tay, sim điện thoại, điện thoại di động… cũng đang tung ra hàng loạt chiêu gây sốc để tạo ấn tượng nơi khách hàng.

Anh Khanh - một khách hàng hay ghé qua trang web maytinhxachtaymy.com của công ty Litek cho biết: “Cứ mỗi khi giảm giá là công ty này luôn treo khẩu hiệu… Giá Điên”. Nhưng như thế vẫn còn… lành nếu so với kiểu quảng cáo của điểm bán sim điện thoại số đẹp Hồng Hà trên phố Bạch Mai, Hà Nội. Hiện điểm bán này đang tung lên mạng thông tin về chương trình bán sim tứ quý giá rẻ với tên gọi mà khách hàng chỉ nghe qua đã muốn… nhảy tưng tưng: “Phá giá điên cuồng!”…

“Sốc, lạ - Coi chừng phản tác dụng!”

Nhiều khách hàng cho rằng, chuyện đầu tư cho quảng cáo là sự phản ánh văn hoá của doanh nghiệp. Một thương hiệu muốn tạo dựng chỗ đứng trên thị trường không thể đi theo áp dụng những chiêu gọi tên chương trình quảng bá hoặc sử dụng phương tiện chỉ tạo được sự “gây sốc”, chú ý nhất thời mà bất chấp các qui định của pháp luật. Như câu chuyện với những tờ bướm màu đỏ xâu lủng lẳng bằng dây thép, bị gió thổi xô lệch cứ “đánh đu” liên hồi trên những sợi dây điện vắt ngang nhiều con đường của Hà Nội của KingLife trong những ngày cuối tháng 10, nó khiến cho người đi đường khó chịu và liên tưởng đến sự tạm bợ, nhếch nhác mất mỹ quan hơn là tuyên truyền lập lờ cho “1000 năm Thăng Long – Hà Nội”. Và đáng tiếc hơn, việc “giăng” quảng cáo đó đã bị Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch Hà Nội “tuýt còi” xử phạt, bắt gỡ xuống chỉ sau đúng 2 ngày nó tự tiện “leo” lên những sợi dây điện vì chẳng được ai cấp phép cả.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 130 ra ngày 30/10/2009