
Ít phút sau khi vào sân (phút 62), Hai Long sút tung lưới Thái Lan, mở tỷ số trận đấu. Bảy phút sau, tới lượt Quang Hải vô-lê tuyệt đẹp ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam trước Thái Lan, trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.
"Tôi rất vui và hạnh phúc khi một lần nữa có thể góp công vào chiến thắng của tuyển Việt Nam. Mặc dù vậy, đây mới chỉ là nửa chặng đường, và chúng tôi vẫn còn phải cố gắng hợn nữa ở trận cuối để lại được ăn mừng giống như kỳ ASEAN Cup trước", Hai Long chia sẻ cảm xúc.

"Đến sân Rajamangala mang lại cho tôi cảm giác quen thuộc, có lẽ là có một điều gì đấy ủng hộ tôi, cũng như là có những sự may mắn dành cho mình. Bản thân tôi hôm nay cố gắng hết sức, và chiến thắng này là của toàn đội", Hai Long cho biết.
Đáng chú ý, sau khi mở tỷ số, Hai Long thực hiện màn ăn mừng đầy xúc động với hành động chắp hai tay hướng lên bầu trời. Anh tiết tiết lộ mình muốn dành tặng bàn thắng cho HLV Phan Thanh Hùng, người thầy đáng kính vừa mới qua đời.
"Vừa qua, một người thầy, một người HLV mà tôi rất tôn trọng không thể chiến thắng được căn bệnh hiểm nghèo, không may qua đời. Bàn thắng này xin được dành tặng cho người HLV ấy. Tôi tin là thầy vẫn luôn luôn mỉm cười khi tôi đang ở đây và chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì tất cả mọi người", Hai Long xúc động nói.

Trong khi đó, Quang Hải cho biết: "Bàn thắng thực sự là cảm xúc nhưng tôi có chút may mắn. Điều quan trọng nhất không phải là ai ghi bàn hay bàn thắng đó đẹp như thế nào, mà là tuyển Việt Nam giành chiến thắng.
Trong bóng đá không nói trước được điều gì, và chúng tôi cần phải giữ sự cân bằng của cảm xúc, tập trung ở từng tình huống, trong mọi hoàn cảnh".
Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn


