Truyện tranh bóng đá Nhật Bản từ trước đến nay luôn được xem là những trang sách nuôi dưỡng những ước mơ của biết bao cậu bé đam mê môn thể thao vua. Từ Captain Tsubasa, Đường dẫn đến khung thành hay Sôi Động Cầu Trường, tất cả những tinh túy nhất của bóng đá vị nghệ thuật đã được các họa sĩ tài ba đem vào những cuốn sách để từ đó mong ước được trở thành những ngôi sao sáng nhất trên sân cỏ cùng chinh phục đỉnh cao lại được ươm mầm không chỉ của riêng những đứa trẻ Nhật Bản mà còn trên toàn thế giới.

Đường dẫn đến khung thành - Bộ truyện tranh bóng đá hay nhất mọi thời đại

Cristiano Ronaldo đang được xem là cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới đương đại khi mà anh sở hữu bộ sưu tập đồ sộ các danh hiệu cá nhân lẫn tập thể. Cùng với độ phủ sóng lan tỏa trên mạng xã hội,  Ronaldo được xem là hình mẫu lý tưởng, một thần tượng mà biết bao trẻ em yêu mến. Tuy nhiên để đạt được những danh hiệu đó là một quá trình nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của Ronaldo. Và nếu đặt bên cạnh một huyền thoại bóng đá trong truyện tranh, Ronaldo phần nào đó có nhiều nét tương đồng với thủ quân vĩ đại của CLB bóng đá Suel: Akira Munechika.

Cú sút phi đạn

Trong Đường dẫn đến khung thành, Akira Munechika sở hữu cú sút độc nhất vô nhị bách phát bách trúng với cái tên “Cú sút phi đạn”, đó cũng là cú sút duy nhất mà trong lịch sử bóng đá thế giới chỉ có mỗi “báo đen” Eusebio thực hiện được.  Với cú sút của mình, Akira đã cho biết bao đội bóng phải phơi áo trước mũi giày và nhiều thủ môn phải thất thủ ngay cả Satomi Io vốn tự tin với đôi tay của mình.

Còn Ronaldo cũng được xem là hậu duệ của Eusebio với trọng trách mang về cho đội tuyển Bồ Đào Nha một danh hiệu thế giới. Kể từ sau thế hệ vàng của Figo, thế hệ mà Ronaldo đã lần đầu tiên làm được những điều mà các bậc tiền bối chưa làm được đó là chức vô địch Euro lần đầu tiên trong lịch sử. Tương tự như Akira, Ronaldo cũng đã từng thực hiện những cú sút làm “cháy lưới” đối thủ. Và anh cũng là chân sút xuất sắc nhất của CLB vĩ đại nhất thế kỷ 20: Real Madrid

Những bàn thắng đỉnh cao xuất phát từ những cú sút trái phá của Ronaldo

Đẹp trai, hào hoa và có trách nhiệm

Là cầu thủ nổi tiếng nhất trong giới học sinh Nhật Bản, Akira còn được bị gán với cái biệt danh gã Đẹp Mã (kẻ đẹp trai đáng ghét). Thế nhưng đằng sau vẻ bề ngoài hào nhoáng ấy, Akira còn là một người đội trưởng mẫu mực, cống hiến hết mình vì đội bóng, trong trận chung kết với đối thủ Seiga,  dù bị chấn thương rất nặng nhưng anh đã quay trở lại và tiếp thêm sức mạnh cho đồng đội chiến đấu.  Ngoài ra, Akira cũng là một người anh trai cực kỳ thương người em sinh đôi là Makoto vốn mít ướt ngay từ nhỏ và luôn phải dựa dẫm vào anh.

Ronaldo cũng được coi là cầu thủ điển trai nhất thế giới, với những cuộc tình chớp nhoáng với vô vàn người mẫu xinh đẹp, nhưng trên sân cỏ anh vẫn chính là người truyền cảm hứng trong lối chơi của toàn đội. Cũng là một đội trưởng đầy mẫu mực và bản lĩnh như Akira, bị chấn thương rất nặng trong trận chung kết Euro 2016, Ronaldo đã bất lực bật khóc khi không thể cùng thi đấu với đồng đội. Ronaldo khóc vì từ giây phút đó, anh biết mình phải bỏ lại các đồng đội chiến đấu với một ĐT Pháp hùng mạnh trên sân nhà. Anh khóc vì đã không thể hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách một người đội trưởng nhưng ở bên ngoài đường pitch, cầu thủ này không ngừng cổ vũ và lên tinh thần cho đồng đội để xuất sắc dành chiến thắng trước đội chủ nhà Pháp và lần đầu tiên bước lên bục vinh quang cao nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Ronaldo cũng được biết đến là danh thủ thường xuyên đi làm từ thiện cho những trẻ em có hoàn cảnh cơ nhỡ, hay giúp đỡ đồng bào ở quê nhà Madeira.

Luôn muốn vươn lên ở đẳng cấp cao hơn

Để khẳng định giá trị bản thân, Akira đã vô tình bỏ rơi người bạn thân thời thơ ấu Yura và người em trai Makoto để gia nhập đội bóng lừng danh Suel. Với ước muốn vươn lên đẳng cấp cao hơn, Akira sẵn sàng đánh đổi lấy tất cả để chứng minh tài năng của mình, và cuối cùng anh chấp nhận rời xa những người thân thương nhất để đi theo tiếng gọi của đội bóng quy tụ những cầu thủ giỏi nhất của bóng đá học đường Nhật Bản.

Còn đối với Ronaldo, những năm tháng tuyệt vời trong màu áo Manchester United có lẽ là mơ ước của biết bao nhiêu cầu thủ, thế nhưng cũng như Akira, Ronaldo đã đầu quân cho đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha Real Madrid và để rồi sau hơn 7 năm gia nhập đội bóng áo trắng, chân sút này đã giành được 2 danh hiệu vô địch châu Âu, 4 Quả Bóng Vàng cũng như vô vàn danh hiệu lớn nhỏ.

Tất cả chúng ta, dù yêu hay ghét Akira Ronaldo chắc chắn sẽ cảm thấy nuối tiếc nếu như chưa từng được xem họ chơi bóng, hay cái cách họ thể hiện tình yêu với trái bóng tròn, và dù cho họ có không vô địch, thì những giọt nước mắt vì đồng đội, vì tinh thần trách nhiệm của người đội trưởng cũng là đủ để họ trở thành huyền thoại, và từng đó cũng là quá đủ để viết lên những câu chuyện đầy cảm xúc.

Kaito