Hãng tin Kyodo của Nhật đã thông báo rút lại tin về phép mầu sống sót sau 8 ngày bị vùi lấp. Thực tế, nạn nhân trở về nhà từ một trung tâm di tản thì được đội cứu hộ phát hiện.
Hãng tin Kyodo của Nhật đã thông báo rút lại tin về phép mầu sống sót
sau 8 ngày bị vùi lấp. Thực tế, nạn nhân trở về nhà từ một trung tâm di
tản thì được đội cứu hộ phát hiện.
Câu chuyện phép mầu của hãng tin Kyodo đã được đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông quốc tế.
Trước đó, kênh truyền hình NHK trích tin của Kyodo cho biết, một thanh niên đã được tìm thấy ở thành phố Kesennuma, quận Miyagi - một trong những khu vực bị tác động nặng nề nhất.
Trận động đất, sóng thần hôm 11/3 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 7.200 người và khoảng 11.000 người khác vẫn đang mất tích.
Nạn nhân may mắn trên được xác định là Katsuharu Moriya, khoảng 20 tuổi, đã được cứu thoát khi bị vùi dưới đống đổ nát của một ngôi nhà.
Katsuharu Moriya hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định nhưng vẫn bị sốc và chưa thể nói.
Trước đó, có tin tuyết rơi nhiều khiến mọi hy vọng cứu nạn nhân còn mắc kẹt dưới đống đổ nát gần như tan biến.
Hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi trận động đất, kèm sóng thần nói trên.
Nhiều người sống sót đang phải sống trong cảnh không nước sạch, điện, nhiên liệu hoặc không đủ lương thực. Hàng trăm nghìn người lâm cảnh vô gia cư.
Thủ tướng Nhật Naoto Kan phát biểu trên truyền hình: "Chúng ta sẽ tái thiết Nhật Bản lại từ đầu. Chúng ta phải cùng quyết tâm".