Saif al-Islam Gaddafi, con trai của nhà lãnh đạo thất thế Muammar Gaddafi, chỉ bị xét xử với những cáo buộc nhỏ như không có giấy phép sử dụng lạc đà và những sai phạm trong nghề cá, các nhà vận động nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho biết.
TIN BÀI KHÁC:

Saif, người bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tại The Hague, Hà Lan cáo buộc với hai tội danh chống nhân quyền và cầm đầu chiến dịch tàn sát dân thường Libya vào ngày 19 tháng 11 năm ngoái, đã bị lực lượng dân quân Libya giam giữ trong 139 ngày.
ICC tin rằng Saif là một "hố đen quy phạm pháp luật" và do đó, đã ban hành một lệnh yêu cầu Saif phải bị triệu tập tại The Hague để đối mặt với phiên xét xử.
Tuy nhiên, các nhà chức trách Libya đã từ chối xem xét việc gửi Saif ra nước ngoài và không đưa ra bất kỳ lý lẽ hợp pháp nào.
"Các nhà chức trách Libya có nghĩa vụ rõ ràng theo nghị quyết 1970 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để dâng nộp Saif"-Reed Brody, một nhà nghiên cứu tại tổ chức Theo dõi Nhân quyền, người cảm thấy phán quyết của Libya dành cho Saif (39 tuổi) trong phiên xét xử đã phá hủy những nỗ lực đưa người thừa kế của Đại tá Gaddafi ra trước công lý, cho biết.
"Không có chuyện nhà chức trách thừa nhận thất bại trong việc không giao nộp Saif cho ICC"-Xavier Jean Keita và Melinda Taylor, luật sư biện hộ cho Saif cho biết.
"Cái chết của Muammar Gaddafi đã tước đoạt quyền công lý và quyền biết sự thật của người dân Libya. Đó sẽ là một trò hề cho những triển vọng của một đất nước Libya tự do và công bằng nếu như điều tương tự xảy ra với con trai ông ta."- Hai luật sư nói thêm.
Tuy nhiên, vấn đề đã trở nên tồi tệ hơn khi hiện Saif đang bị nhóm phiến quân giam cầm tại Zintan, kể từ khi bị bắt vào tháng 11 trên sa mạc Sahara khi đang cải trang thành một người du cư trên đường chạy trốn khỏi đất nước.
Sầm Hoa (Theo ANI)