XEM VIDEO:

4h hôm qua (10/9), vụ sạt lở thương tâm đã xảy ra tại xã Minh Bảo, TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái).

IMG_9754.jpeg
Khối đất, đá lớn sạt lở bao trùm nhà anh A., chị H. Ảnh: Lê Anh Dũng

Sự việc đau lòng khiến 4 nạn nhân trong 1 gia đình gồm: anh S.V.A., chị H.T.H. và 2 con S.T.K. (5 tuổi), S.T.T. (2 tháng tuổi) tử vong.

Anh A. đang công tác tại VNPT Yên Bái và chị H. là giáo viên trường mầm non tại TP Yên Bái.

IMG_9753.jpeg
Chiếc giường, đệm nơi 4 người nằm ngủ vẫn ngập trong bùn đất. Ảnh: Lê Anh Dũng

1 ngày sau vụ sạt lở thương tâm, hiện trường chỉ còn lại đống đổ nát, hoang tàn. Đất, đá tràn vào trong ngôi nhà. Cả mảng đồi cao thẳng đứng phía sau nhà lộ ra trơ trọi.

Trong nhà, tài sản hư hỏng hoàn toàn, chiếc giường nơi 4 người đêm ngày hôm trước nằm ngủ vẫn bao phủ bởi bùn đất.

IMG_9756.jpeg
Ông Đặng Kim Lân, hàng xóm cô giáo H. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ông Đặng Kim Lân (55 tuổi) là hàng xóm sát nhà anh A., chị H chưa hết bàng hoàng vì vụ sạt lở ngay cạnh nhà mình.

Kể lại thời điểm xảy ra sạt lở, ông Lân cho biết, khi nghe thấy tiếng động lớn, ông ra soi đèn pin, thấy 2 xe máy của anh A., chị H. dựng trước sân nhà. Ông suy đoán khả năng cao cả nhà đêm qua ngủ ở bên trong.

“Tôi đi gọi hàng xóm đến để cứu giúp nhưng trời mưa, cả xóm không có điện, mọi người chỉ san gạt bên ngoài đợi trời sáng. Khi trời sáng, chính quyền địa phương và cả xóm mới tiến hành đào bới đất, đá sạt lở. Khối lượng đất đá rất lớn, chúng tôi phải đập tường để nước tràn vào cuốn trôi bớt đất. Đến 12h, chúng tôi mới đưa được 4 thi thể ra ngoài. Cả gia đình đêm qua ngủ chung 1 giường”, ông Lân nói.

Chị Cấn Thị Oanh, chị họ của anh A. buồn bã chia sẻ: “Gia đình chú thím hiền lành, chịu thương, chịu khó từ nơi xa về đây sinh sống và làm việc. 2 đứa trẻ quá nhỏ, xót xa quá!”.

Theo chị Oanh, sau khi đưa được 4 thi thể ra ngoài, chiều qua gia đình đã đưa nạn nhân về quê ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La để làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.