Một hung thủ giết người tại Trung Quốc đã bị tóm sau 13 năm lẩn trốn khi xuất hiện trên một chương trình hẹn hò được phát sóng trên truyền hình.

TIN BÀI KHÁC:

Hung thủ giết người tự tin xuất hiện trên truyền hình sau 13 năm lẩn trốn (Ảnh: Asiaone)
Ngày 14/11/2010, trong chương trình tìm bạn đời trên đài truyền hình Hắc Long Giang có một thí sinh vừa hát hay, vừa nhảy giỏi và chiếm được cảm tình cô gái mang số báo danh 02 xinh đẹp. Nhưng không ai ngờ rằng, chàng trai với vẻ bảnh bao, đa tài trên TV hôm nào lại là một hung thủ giết người không ghê tay.

Giữa tháng 5 vừa qua, cảnh sát Quế Lâm đã nhận được tin báo từ một người phụ nữ giấu tên về người đàn ông xuất hiện trên truyền hình là hung thủ gây ra một vụ án mạng cách đây 13 năm. Người này cho rằng kẻ giết người đã thay tên đổi họ và hiện đang sống tại Thẩm Dương.

Cảnh sát Quế Lâm đã lập tức vào cuộc điều tra và bắt người đàn ông có tên là Lưu Hào đã đăng ký tham gia chương trình tìm bạn đời và xuất hiện trên đài truyền hình Hắc Long Giang vào ngày 14/10/2010.

Tại đồn cảnh sát, Lưu Hào khai rằng hắn tên thật là Ngô Cương, sinh năm 1971 tại khu Thuyền Doanh, Cát Lâm. Ngày 6/2/1998, hắn đã đâm chết một người bạn tên là Tôn Quân (khi đó 24 tuổi) trong lúc hai bên to tiếng với nhau.

Sau đó, Ngô Cương chạy trốn tới Thẩm Dương và sống dưới cái tên Lưu Hào. Tại đây, hắn đã trở thành một vũ công nổi tiếng và làm giáo viên dạy nhạc.

Lẩn trốn cảnh sát 13 năm, Ngô Cương nghĩ rằng sẽ không ai còn nhận ra mình nên hắn đã tự tin đăng ký tham dự chương trình hẹn hò trên đài truyền hình Hắc Long Giang vào tháng 11 năm 2010.

Được biết, vào thời điểm gây án, Ngô Cương đã một cậu con trai 7 tuổi ở quê nhưng từ khi bỏ nhà đi, hắn cắt đứt liên lạc với gia đình, vì vậy con trai hắn cũng tin rằng cha mình đã chết.

Khi được hỏi về lý do muốn xuất hiện trên truyền hình, Ngô Cương cho biết hắn làm nghề tổ chức tiệc cưới nên muốn trở nên nổi tiếng để công việc làm ăn thuận lợi hơn.

Sầm Hoa (Theo xatvs.com)