Không rõ một hay nhiều tia sét khủng khiếp đã dội xuống khu vực gần Hardangervidda, phía nam Na Uy hôm thứ 6 vừa qua khiến 323 con tuần lộc chết la liệt.

Thông báo từ cơ quan môi trường Na Uy cho biết, khoảng 70 trong số 323 chú tuần lộc chết là con non. Đây được xem là vụ sét gây chết chóc kinh hoàng nhất trong lịch sử.


Người phát ngôn của cơ quan môi trường Knut Nylend cho biết, không rõ có 1 hay một số tia sét đã giáng xuống nhưng chưa bao giờ chúng tôi chứng kiến động vật bị sét đánh chết tập thể như thế này.

Lý giải cho nguyên nhân vụ sét đánh chết nhiều tuần lộc, Kjartan Knutsen, phát ngôn viên của Cơ quan Môi trường Na Uy, nhận định tuần lộc có xu hướng co cụm lại gần nhau trong thời tiết xấu. Trong khi chuyên gia an toàn tại Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) John Jensenius, cho biết thêm, tia sét giáng xuống cây hoặc nền đất và năng lượng sau đó lan truyền, và nếu bạn ở trong phạm vi gần nơi sét đánh, bạn sẽ bị điện giật.

{keywords}
Xác hơn 300 con tuần lộc nằm la liệt sau khi bị sét đánh trong mưa dông.

Công viên quốc gia Hardangervidda là nơi ở của khoảng 10,000 con tuần lộc hoang dã di cư mỗi năm.

H.N (tổng hợp)

XEM THÊM