![]() |
| Ảnh minh họa |

Người ngoài nhìn vào ai cũng phải ghen tị với gia đình họ: Vợ làm nghề được mọi người trọng vọng, chồng đem về nhà hàng tháng khoản lương trên 7 con số. Con cái mạnh khỏe, chăm ngoan.
Ngày lại qua ngày, cuộc sống êm ả trôi đi nhưng rạn nứt có lẽ đã bắt đầu xuất hiện mà cả hai vợ chồng đều không ai hay. Anh dùng hàng giờ ở văn phòng để vào các trang web “đen” như nhiều đồng nghiệp khác. Ban đầu chỉ để cho vui, sau đó vì mục đích rõ ràng tìm một phụ nữ “trông hợp nhãn”.
Cuối cùng anh cũng tìm thấy. Người phụ nữ trên mạng cho anh biết mình 28 tuổi. Cô rất sexy, đang sống với gia đình và thân hình cô ấy không thể hoàn hảo hơn. Nhưng không bao giờ anh biết cô ta kiếm sống bằng nghề gì.
Anh thú nhận mình đã “quan hệ” với người phụ nữ lạ trên mạng hàng ngày “trong đầu”. Đó là người mà anh cảm thấy những người phụ nữ ngoài đời thực không thể nào cạnh tranh nổi.
Nhưng chẳng có gì là giấu được mãi. Sau hai tháng ngoại tình với người trên mạng, anh đã phải thú nhận sự thật với vợ. Anh hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ lăng nhăng này và trấn an vợ rằng đó không phải là “mối quan hệ thực sự” vì anh chưa bao giờ gặp cô ta.
Nhưng anh đã không thể thực hiện đúng lời hứa. Anh đã chấm dứt với cô gái lạ kia thật, nhưng trớ trêu thay, trên mạng còn có nhiều cô gái lạ khác “hoàn hảo” hơn.
Và không hiểu tự lúc nào, khi cần thư giãn do công việc căng thẳng, những vấn đề gia đình, anh lại vào mạng tìm kiếm. Còn vợ anh phát hiện những mối quan hệ ảo đó thực sự là nghiêm trọng. Chị không thể chịu đựng nổi anh thức gần như trắng đêm trước màn hình máy tính, mà anh nói là mình phải làm việc, rồi sau đó trông phờ phạc như mất hồn. Chị không thể chịu được cách anh đối xử với chị như cho hết trách nhiệm.
Chị quyết định ly dị, nhận trách nhiệm chăm sóc hai con. Anh nguyện ra đi tay trắng.
Người ngoài nhìn vào không khỏi thắc mắc một gia đình vợ đức hạnh, chồng chăm chỉ đột ngột chia cắt. Và nếu có nói lý do đổ vỡ vì những hình ảnh gợi tình trên mạng thì cũng sẽ có mấy ai tin. Nhưng gia đình là cái giá thực anh đã phải trả vì chạy theo những thứ phù phiếm trên mạng.
| Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews. Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết. Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn .Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews. Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn trong tháng 9 sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews. |
