Galaxy Skin mềm và dẻo tới mức có thể cuộn tròn hoặc xoắn lại, nhưng chúng lại bền và cứng đến mức chịu được búa đập.

TIN BÀI KHÁC


Đã có nhiều mô hình điện thoại bẻ cong được công bố, nhưng Samsung Galaxy Skin được đánh giá là "dấu hiệu mạnh nhất" báo hiệu ý tưởng mới mẻ này có thể thực sự trở thành hiện thực.

Tin vui hơn, theo Internation Business Times (IBT), là bạn có thể sẽ được chạm tay vào mẫu dế tưởng như chỉ tồn tại trong phim viễn tưởng này ngay trong quý II năm sau. Galaxy Skin sở hữu một màn hình AMOLED 4,5 inch và chỉ dày đúng 0,3 mm, một "vòng eo" đủ để thổi bay mọi kỷ lục của iPhone 4 hay Galaxy S II. Để chế tạo được thân máy mỏng dính nhưng lại cứng như đá này, Samsung đã sử dụng nhiều tầng graphene (tức các tấm sợi carbon) xếp chồng lên nhau, bảo vệ một lớp màn hình tinh thể lỏng nằm ở chính giữa.


Đầu năm nay, một số tin đồn cho biết Samsung đã có đủ năng lực để sản xuất loại màn hình đặc biệt này từ đầu năm 2012, tuy nhiên không ai biết hãng sẽ dùng màn hình bẻ cong vào việc gì. Sau đó ít lâu, Samsung công bố những bức hình về Galaxy Skin, và người ta hiểu, Samsung đang muốn tạo ra một cuộc cách mạng thực sự về thiết kế smartphone.

Màn hình Graphene được nhận định sẽ mang lại lợi thế tức thì, vô đối cho Samsung trước mọi đối thủ khác trên thị trường. Theo IBT, công nghệ màn hình được lựa chọn sẽ là AMOLED với độ phân giải 800 x 480 pixel, ngoài ra máy còn được trang bị RAM 1GB và vi xử lý 1,2 GHz.


Sức hấp dẫn của Galaxy Skin là không thể phủ nhận với bất kỳ ai. "Bản thân công nghệ màn hình di động AMOLED đã là ưu việt rồi, nên nếu AMOLED dẻo tốt đúng như quảng cáo thì nó sẽ là lời cáo chung dành cho màn hình smartphone và tablet dễ vỡ", Biên tập viên Will Findlater của tạp chí Stuff bình luận.

Mặc dù vậy, cấu hình mà IBT công bố giống một cách đáng ngờ với Galaxy S II, dòng dế đầu bảng tại thời điểm này của Samsung. Vì thế, một số chuyên gia tỏ ra hoài nghi về tính xác thực trong thông tin của IBT. Hơn nữa, Samsung cũng chưa đưa ra bất cứ thông báo chính thức nào liên quan đến Galaxy Skin.

Trọng Cầm (Theo Daily Mail)