TIN BÀI LIÊN QUAN:
Tình trạng mặt nạ phòng độc "cháy hàng" đang khiến nhiều bà mẹ có con nhỏ lo lắng. Tại một trung tâm phân phát ở Hadar Mall thuộc Tây Jerusalem, đám đông còn phá dải băng an ninh màu vàng và vồ lấy những chiếc hộp chứa thiết bị phòng độc được chính phủ cấp phát.

Phát ngôn viên Maya Avishai của trung tâm này mô tả khung cảnh như một "cuộc
tấn công dữ dội" bất chấp quy định và trật tự. Cảnh sát sau đó đã được gọi tới
để đảm bảo an ninh.

Jamie Schwed, một bà mẹ mới sinh con, thất vọng khi biết tất cả các mặt nạ
khí nơi đây đều đã được phân phát hết. "Họ đã cảnh báo chúng tôi về khả năng tấn
công và giờ đây họ lại hết mặt nạ phòng độc. Thật nực cười", cô nói.

Các nhà chức trách Israel cho biết, đang có sự gia tăng đột biến các đơn xin
mặt nạ phòng độc và mọi người thi nhau xếp hàng để nhận miễn phí.

Thực trạng này xảy ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh phương Tây đang huy
động sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cho một cuộc tấn công nhằm vào Syria để
trừng phạt chính phủ nước này sử dụng vũ khí hóa học ở ngoại ô Damascus tuần
trước. Chính phủ Syria khẳng định họ không hành động như vậy.

Chính phủ Israel hiện đang hành động rất thận trọng, khuyến khích người dân nước này sẵn sàng trước khả năng bị trả đũa từ Syria nếu chính quyền Assad bị tấn công song trấn an họ cần bình tĩnh.
"Không có lý do gì phải thay đổi các thói quen hàng ngày", Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh. "Cùng lúc đó, chúng ta cần sẵn sàng cho mọi viễn cảnh".
Quân đội Israel cũng đã ra lệnh cho quân dự bị tập trung tại biên giới phía
bắc.

Khoảng 60% trong tổng số 7,7 triệu dân của Israel đã có mặt mặt nạ phòng độc.
Chilik Soffer, cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh hậu phương Israel, cho biết sẽ phải mất 2
năm mới cung cấp đủ mặt nạ cho toàn bộ dân chúng. Tại Quốc hội ngày 28/8, phe
đối lập đã công kích liên minh của Thủ tướng Netanyahu về tình trạng thiếu hụt.

Ký ức của nhiều người Israel ngày nay vẫn hằn sâu những trải nghiệm chiến tranh
Vịnh Ba Tư năm 1991. Tổng thống Iraq Saddam Hussein khi đó đã dùng tên lửa Scud
oanh kích nhà nước Do Thái, và các cư dân Israel phải trú trong 'các phòng an
toàn", hy vọng những tấm nhựa và màng che có thể bảo vệ được họ khỏi các cuộc
tấn công sinh - hóa.

"Chúng tôi nghe tin sẽ có tấn công vào Syria trong 2 ngày tới, và cuộc chiến
đó có thể ảnh hưởng đến chúng tôi", Daoud Sayad ở Đông Jerusalem nói khi đến
nhận mặt nạ cùng với 5 thành viên trong gia đình anh. "Tôi không biết phải đi
đâu hay làm gì lúc này".

"Chúng tôi cần mặt nạ cho cả gia đình cũng như tất cả những người khác ở
Israel", trích lời Zeinab Sheikha, người đang chờ nhận mặt nạ phòng độc tại một
trung tâm phân phát ở Jerusalem. "Nếu Syria tấn công thì không ai trong chúng
tôi được an toàn".

Talia Kaufman, người sinh sống ở Israel trong 4 năm qua, cho biết cô từng
không nhận mặt nạ trong những lần nguy hiểm trước kia nhưng lần này thì khác.
"Tôi thực sự lo lắng, vì lần này, chúng tôi biết có liên quan đến vũ khí hóa
học", người mẹ mới sinh con bày tỏ.
Thanh Hảo (Theo TIME, WP, GP)