Jeong Jae-young, hay còn được biết tới với tên gọi Ding Cai Rong, của đội Hàn Quốc đã giành chức vô địch giải đấu FIFA Online 3 Đông Nam Á Mở rộng – SEA Open Championship (SOC) 2017 sau khi đánh bại Teedech Songsaisakul (Thái Lan) sau hai trận đấu ở trận Chung kết cách đây ít giờ.

Jae-young, “VĐV hay nhất bộ môn FIFA Online 3 hiện tại” – trích lời BLV Thành Luân (Vietnam Esports TV) khi đang bình luận trận Chung kết – được coi là ứng cử viên số một của ngôi vị cao nhất tại SOC 2017. Jae-young chỉ thua vỏn vẹn đúng 2/11 trận đã đấu trên hành trình trở thành nhà tân vô địch của SOC 2017.

Trong những diễn biến liên quan, Trần Trung Hiếu (Việt Nam A) đã vượt qua Nguyễn Văn Hòa (Việt Nam B) sau hai chiến thắng liên tiếp trong trận tranh hạng ba SOC 2017. Trước đó, cả hai đã giành lợi thế lớn trong cuộc đua cạnh tranh tấm vé lọt vào trận Chung kết SOC 2017, nhưng rồi đều để cho những đối thủ tới từ Hàn Quốc và Thái Lan lội ngược dòng thành công.

Trao đổi nhanh với GameSao, Trung Hiếu tỏ ra không hài lòng với hạng ba chung cuộc tại SOC 2017 sau những diễn biến thực tế diễn ra ở ngày thi đấu hôm nay (16/9)

Tại trận Chung kết gặp Teedech, Jae-young đã có được thắng lợi đầu tay sau loạt penalty may rủi khi đối thủ tới từ Thái Lan đã sớm đá hỏng quả đầu tiên khi hai VĐV đã hòa 0-0 sau 120 phút thi đấu.

Có lợi thế về mặt tinh thần, Jae-young tiếp tục giành được lợi thế ở trận đấu thứ hai khi mở tỉ số ngay từ phút 17 sau một pha phản công sắc bén. “Bỗng thấy một Teedech lóng ngóng tới không ngờ”, BLV Thành Luân mô tả về lối chơi mà một trong những VĐV thi đấu thành công nhất tại SOC 2017 thể hiện ở trận Chung kết gặp Jae-young.

Teedech với sơ đồ "đặc dị" 4-1-1-4 của anh đã không thể khắc chế được lối chơi chặt chẽ mà Jae-young thể hiện tại trận Chung kết SOC 2017

Phải đến phút 78, Teedech mới có được cú dứt điểm đầu tiên gây chao đảo khung thành của Jae-young. Nhưng pha úp mu của Gareth Bale lại không thể chiến thắng được thủ môn Edwin Van der Sar của Jae-young.

Tuy nhiên, những nỗ lực dồn ép liên tiếp bằng những cú đá phạt góc của Teedech đã đem lại kết quả xứng đáng. Phút 80, Maldini bật cao đánh đầu, bóng dội ngược lại đặt anh vào vị trí thuận lợi để rồi Teedech chỉ phải làm nốt công việc đơn giản là đệm bóng vào gôn trống, cân bằng tỉ số 1-1.

Jae-young nổi tiếng với những pha đoán bắt ý đồ đối thủ cùng sự chắc chắn trong lối chơi

Jae-young định đoạt kết quả trận đấu bằng một pha solo quen thuộc trong khu vực vòng cấm địa rồi tung cú sút chéo góc hạ gục Teedech, nâng tỉ số lên 2-1.

Chung cuộc, Jae-young trở thành nhà vô địch của SOC 2017 cùng 200 triệu đồng tiền thưởng khi đã thể hiện sự khác biệt về trình độ so với bảy đối thủ còn lại. Với sơ đồ 4-2-3-1 theo phong cách “đổ bê tông” cực kỳ hiệu quả, Jae-young đã lại một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu của anh trong bộ môn FO3.

Sơ đồ 4-2-3-1 đã giúp Jae-young giành 200 triệu đồng tiền thưởng với tư cách là nhà vô địch SOC 2017

Ba Chấm