Vào một buổi chiều cuối tháng 5, cơn mưa chiều đen kịt khiến mọi người đều vội vã hối hả mong sao nhanh chóng kịp về nhà trước cơn mưa. Chờ mãi chẳng thấy xe buýt nào qua, ai nấy đều nhấp nhổm, nhưng thật lạ chỉ có một kẻ ngồi thật bình tĩnh trông không có vẻ gì là sốt ruột, hắn mặc một bộ đồ đen, da mặt tái mét trông như người nghiện ma tuý. Kẻ đó đã gây sự chú ý cho tôi.
Cuối cùng thì chiếc xe buýt số 55 cũng xuất hiện. Mọi người ào ào, hối hả lên xe. Hắn – tên mặc bộ đồ đen ngồi cách tôi một người – cũng đứng dậy. Không hiểu sao tôi chỉ đặc biệt chú ý tên mặc bộ đồ đen đó xem hắn có lên xe không. Hắn đi đến đầu xe và quay ngược trở lại. Tôi chợt nghĩ, thế là có người đã mất ít nhất một đồ vật gì rồi. Quả nhiên trên tay hắn một vật nhỏ, màu đen, khi hắn chạy ngang qua, tôi thấy vật đó là chiếc điện thoại di động. Ngay lập tức, từ trên xe lao xuống một cô gái trẻ, mặt tái xanh hốt hoảng: “Có ai nhìn thấy thằng ăn cắp không, nó chạy đi đường nào rồi?”. Nhìn vẻ mặt của cô mà ai cũng thấy ái ngại. Một cô bé ngồi cạnh tôi thì thầm vào tai tôi: “Biết cũng chẳng ai dám nói, đồng bọn của nó ngồi quanh đây đầy, nói có đập cho vỡ “a lô” ngay. Bây giờ có của thì phải tự giữ. Mất của thì phải chịu, ai dám can thiệp.”. Cô còn chia sẻ với tôi kinh nghiệm giữ tài sản khi đi xe buýt.
Theo kinh nghiệm của cô bé, khi mọi người dùng điện thoại nói chuyện thì cũng là lúc bọn chuyên trộm cắp rình rập xem có “chú dế” nào “ngon lành” và sau khi chủ nhân dùng xong thì “nhốt” các chú vào đâu, túi quần hay túi xách, ngăn nào của túi, chính những đối tượng khách đi xe đó là miếng mồi béo bở cho chúng. Đi xe dùng điện thoại di động thì không nên có dây đeo. Chính những chiếc dây xinh xắn đó khiến cho bọn trộm rút điện thoại dễ dàng hơn.
Tôi chỉ gật gù hưởng ứng vì tôi biết cạnh cô bé đang thao thao bất tuyệt lại có một kẻ đáng nghi khác ngồi sát bên. Tôi nghĩ cô bé mà không cẩn thận thì “chú dế” hay cái ví của cô cũng không cánh mà bay. Và những người trên xe buýt lại chỉ nhìn thấy mà không thể nói ra. Cái xấu vẫn tiếp tục tồn tại khi mọi người đều né tránh, sợ bị vạ lây.
Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.
Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.
Các bài viết gửi về địa chỉ ictnews@mic.gov.vn .
Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn Tháng 6 sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.