Cuốn sách mới có tên gọi “Becoming Steve Jobs; The Evolution of a Reckless Upstart into a Visionary Leader” (Tạm dịch: “Trở thành Steve Jobs: Cuộc cách mạng từ một kẻ tự phụ liều lĩnh thành vị lãnh đạo có tầm nhìn”) đã vẽ nên bức tranh ít người biết đến về Jobs và con đường trở thành vị lãnh đạo đã giúp Apple được như ngày nay.

Cuốn sách được viết bởi cựu nhà báo của Wall Street Journal và Fortune, ông Brent Schelender cùng biên tập trang Fast Company, ông Rich Tetzeli, chứa đầy những giai thoại hấp dẫn về Jobs, bao gồm cả cuộc đối thoại giữa ông và Cook khi ông để Cook trở thành CEO mới của Apple.

Dưới đây là một đoạn trích trong cuốn sách, mô tả cuộc trò chuyện giữa Jobs và Cook:

“Anh ấy nói: ‘Tôi muốn nói với anh vài chuyện’ ”, Cook nhớ lại. “Vào lúc đó, anh ấy phải ở nhà hoàn toàn, tôi hỏi anh ấy khi nào, anh ấy nói ‘Ngay bây giờ’. Vì thế tôi đến nhà anh ấy ngay lập tức. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã quyết định để tôi làm CEO. Tôi nghĩ lúc đó anh ấy cho rằng mình còn sống được rất lâu nữa khi nói ra câu đó, bởi chúng tôi đã tranh luận rất kỹ về việc khi tôi làm CEO còn anh ấy làm chủ tịch thì mọi việc sẽ thế nào. Tôi hỏi anh ấy: ‘Điều gì anh thực sự không muốn làm khi anh quyết định vậy?’”

“Đó là một buổi trò chuyện thú vị”, Cook nói với một nụ cười buồn bã. “Anh ấy nói, ‘Anh toàn quyền quyết định, tôi theo’. ‘Chờ đã, tôi muốn hỏi anh câu này’, tôi cố gắng chọn thứ gì đó sẽ kích động anh ấy. Thế nên tôi nói ‘ý anh là nếu tôi xem xét một mẩu quảng cáo và tôi thích nó, vậy đoạn quảng cáo ấy sẽ được phát mà không cần sự đồng ý của anh sao?’ Và anh ấy cười rồi nói: ‘Tôi hy vọng là ít nhất anh sẽ hỏi ý kiến tôi’. Tôi hỏi anh ấy thêm hai, hoặc ba lần nữa: ‘Anh có thực sự muốn làm điều này không?’ bởi mỗi lần tôi hỏi điều ấy trông anh ấy lại khá hơn. Tôi đến thăm anh ấy thường xuyên trong tuần và đôi khi là cả cuối tuần. Mỗi lần tôi gặp anh ấy, trông anh ấy dường như lại khá hơn lên. Anh ấy cũng cảm thấy như vây. Nhưng thật không may, mọi chuyện lại không xảy ra như thế”.