Phù thủy Steve Jobs đã trì hoãn cuộc phẫu thuật quan trọng tới 9 tháng, phớt lờ mọi sự phản đối từ gia đình và một mực đòi chữa bằng thuốc.

Toàn cảnh cha đẻ Apple - Steve Jobs qua đời
Làng công nghệ thế giới sững sờ đón nhận tin Steve Jobs, cha đẻ của Apple, người đứng sau những thiết bị làm thay đổi toàn bộ diện mạo làng công nghệ như iPhone, iPad, iMac và iTunes, vừa qua đời ở tuổi 56.

Khi Jobs đồng ý phẫu thuật, căn bệnh ung thư tuyến tụy hiếm gặp của ông đã lan sang các mô xung quanh, nhà văn/nhà báo Walter Isaacson, người chấp bút cuốn tiểu sử về Steve Jobs tiết lộ.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “60 Minutes” trên kênh CBS mới đây, Isaacson cho biết vị cha đẻ của Apple luôn tỏ ra “cứng đầu và bảo thủ” về bệnh tình của mình. Jobs luôn nói giảm, nói bớt về bệnh và tuyên bố với mọi người rằng ông đã được chữa khỏi, dù trên thực tế, ông vẫn phải bí mật vào viện điều trị.

Cuốn tiểu sử chính thức về Jobs sẽ lên kệ vào ngày 24/10 tới đây, sớm một tháng so với dự kiến trước áp lực quá lớn của dư luận. Độc giả hy vọng cuốn sách sẽ vẽ nên chân dung chưa ai biết về một người nổi tiếng là kiệm lời và bảo vệ sự riêng tư cá nhân một cách cực đoan như Jobs.

Cũng trong cuốn sách, tác giả còn tiết lộ Jobs từng bị bắt nạt ở trường học và ở tuổi teen, ông đã từng thử ăn kiêng hay có những hành vi kỳ dị như nhìn chằm chằm người khác không chớp mắt.

Trả lời người dẫn chương trình “60 Minutes”, Isaacson xác nhận rằng nếu như Jobs chịu chữa phẫu thuật sớm hơn, ông có thể đã được chữa khỏi hoàn toàn. Sau này, bản thân Jobs cũng cảm thấy hối tiếc về quyết định của mình.

“Ông ấy từng thử điều trị bằng cách ăn kiêng, rồi đến gặp các nhà thiền học. Ông ấy làm mọi thứ trừ việc phẫu thuật”.

Android là đồ ăn cắp!

“Tôi cho rằng, ông ý tự ru ngủ mình bằng ý nghĩ: Nếu như phớt lờ bệnh tình của mình và không nghĩ về sự tồn tại của nó, phép màu sẽ xảy ra”, Isaacson nhớ lại.

Ác cảm của Jobs về phẫu thuật là có thật và rất nặng nề. Ông ấy nói không muốn cơ thể mình bị mổ phanh ra, rằng ông ấy không muốn bị “xâm phạm” theo cách đó”.

Steve Jobs vừa qua đời hôm 5/10 vừa qua ở tuổi 56. Trong suốt cuộc đời mình, ông không bao giờ tiết lộ nhiều về đời tư cũng như những suy nghĩ cá nhân của mình, cho tới khi ông đồng ý cho Isaacson viết tiểu sử với hy vọng, sau này các con ông sẽ hiểu về bố nhiều hơn.

Cuốn sách cũng tiết lộ nhiều thông tin mới về mối quan hệ của Jobs với Eric Schmidt, một người bạn lâu năm từng có mặt trong ban giám đốc Apple trước khi chuyển sang làm Giám đốc điều hành cho Google. Đã có lần, Jobs gọi nền tảng Android của Google là “kẻ trộm trắng trợn”, đánh cắp mọi thứ hay đẹp của iPhone.

“Tôi sẽ dành đến hơi thở cuối cùng – nếu cần, và sẽ tiêu cho đến đồng xu cuối cùng của Apple trong ngân hàng, để sửa chữa sai lầm này. Tôi sẽ tiêu diệt Android bởi vì đó là một sản phẩm ăn cắp. Tôi sẵn sàng kích động một cuộc chiến hạt nhân (với Google)”, Jobs tuyên bố.

Trọng Cầm (Theo AP)